(Đất Việt) Lẽ ra đã làm mồi ngon cho cá sấu hung dữ nhưng với lòng dũng cảm, cậu bé đã chấp nhận mất cánh tay để thoát thân, không khác gì phim hành động.
Chiều 9/7, một con cá sấu khổng lồ dài 3,3 m đã tấn công cậu thiếu niên 17 tuổi tên là Brave Kaleb trong lúc đang tắm trên sông Caloosahatchee ở Moore Haven, Florida (Mỹ). Nếu là người nhát gan, chắc chắn cậu thiếu niên này đã làm mồi ngon cho cá sấu hung dữ. Tuy nhiên, với sự dũng cảm, cậu đã vật lộn, thậm chí chấp nhận mất cánh tay để thoát thân không khác gì phim hành động.

Cậu thiếu niên dũng cảm Brave Kaleb.
Chị gái cậu cho hay: "Khoảnh khắc đối mặt, con cá sấu ngoạm cánh tay phải em tôi. Biết không cứu được cánh tay, nên cậu giằng ra, dùng chân lấy đà đạp vào đầu nó để thoát thân".
Được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Kaleb dần bình phục trở lại. Con cá sấu sau đó đã bị bắt nhưng cánh tay của Kaleb dù được tìm thấy cũng không thể nối lại được. Không những chẳng bi quan, Kaleb còn đùa với chị gái thuận tay trái của mình rằng giờ chị không còn là người thuận tay trái duy nhất trong nhà nữa.
M.Linh (SFC)