Đọc qua cái nhan đề là cảm thấy tủi nhục cho Việt Nam rồi. Việt Nam Cộng Sản khi nào đã dám chống lại Tàu Cộng mà bảo là học theo VN tự cường? Những nước láng giềng của VN, nước nào dám can đảm đương đầu với Tàu Cộng? Chẳng phải là Phi Luật Tân hay sao? Vậy thì ai phải học ai đây?
Chánh phủ Phi Luật Tân ít ra còn bỏ tiền ngân khố để trang bị thêm vũ khí. Còn bọn CSVN thì bón rút tiền của dân chúng để tậu lại những chiến hạm và vũ khí lỗi thời của Liên Sô và Tàu Cộng. Ai lại phải học hỏi của ai đây? Tự lực và tự cường, thật là quá xấu hổ, và đau lòng cho cái bọn vừa ăn cướp vừa la làng. Nhìn về quê hương VN của chúng ta bây giờ thì chỉ có thể hình dung vắn tắt qua những từ thật ngắn gọn "Tàn ác, láo khoét, lừa gạt, đĩ điếm, hoang đàng và vô cảm". Đây là những điều mà Đảng và Nhà nước đã ban cho dân lành sau nhiều năm cai trị.
|