View Single Post
Default 'Ăn chơi sợ gì mưa rơi!'
Old 07-06-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,157
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Dân Việt Nam mình vừa được xếp hạng hạnh phúc thứ nhì thế giới à? Sướng cỡ ấy thì phải nhiều đầy tớ chứ! “Ăn chơi sợ gì mưa rơi!” ....

- Đúng là “đông như quân Nguyên”.

- Gì mà “đông như quân Nguyên’? Cổ động viên Tây Ban Nha xem chung kết Ơ rô à?

- Không phải. Đây là số đầy tớ...

- Của vua chúa ngày xưa bên Tàu à?

- Không phải.

- Thế thì đầy tớ của ai mà lắm thế?

- Của... em và bác.

- Chú mày chỉ giỏi phịa. Con gái tớ sinh cháu còn đem con về nhờ bà ngoại, không dám thuê ô sin. Cỡ như tớ và chú thì lấy đâu ra đầy tớ. Nhiều khi để “giải quyết khâu oai” cũng gọi vợ là ô sin, chứ thực chất cũng chả biết ai ô sin cho ai.

- Bác chưa hiểu em rồi. Vừa rồi báo chí đưa tin ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, “nậy nhỏ tấm mén” từ xã xuống thôn có tất cả 500 cán bộ. Tính ra cứ bốn hộ, 20 người dân thì có một cán bộ chăm sóc. Mà, cán bộ là ai? Là đầy tớ của dân. Rõ ràng mỗi xã có hẳn một “tiểu đoàn đủ” đầy tớ nhé. Cả nước ta có 11.112 xã, bác tính xem là bao nhiêu? Đội ngũ “đầy tớ” cứ gọi là trùng trùng điệp điệp nhé! Cứ mỗi lần cải cách hành chính, giảm biên chế thì số lượng “đầy tớ” lại càng tăng. Đúng là “càng đánh càng mạnh”!

- Chết! Làm gì mà nhiều thế?

- Thì bác tính, trên có gì xã có cái đó, xã có ban bệ, chức danh gì thì ở thôn cũng có chức danh đó.

- Lạ nhỉ? Cũng quản lí một xã mà ngày xưa, thời nhà Lê chỉ có dăm bảy người. Thời nhà Nguyễn, mỗi xã kể cả hội đồng kỳ mục, rồi đến chánh lý, phó lý, ngũ hương...cũng chưa đầy hai chục.

- Ai đời bác lại đem “hệ thống” của ta hiện nay đi so với...thực dân phong kiến. Bác so sánh thế không sợ mang tiếng hỗn với...đầy tớ à?

- Ông chủ “hỗn” với đầy tớ đâu chưa biết, chỉ biết đầy tớ đông như thế này thì ông chủ cũng chết. Chả lẽ lại để đầy tớ làm việc không công à?

- Quả cũng có thế ạ. Ít hay nhiều thì cán bộ đều có lương hoặc phụ cấp. Ông chủ tịch một phường ở Thành phố Vinh đã tính sơ sơ mỗi tháng cũng phải chi ngót hai trăm triệu để trả lương và phụ cấp cho bộ máy.

- Khoản này lấy ở đâu?

- Dĩ nhiên là ngân sách, là tiền thuế của dân. Ngoài khoản được Trung ương cấp cho các chức danh chính thức, còn thì phường, xã, thị trấn phải lo. Những phường xã có chợ, có doanh nghiệp nhiều, có đất để bán... thì còn đỡ. Còn những nơi như xã Quảng Minh kia thì mỗi năm thu ngân sách chưa đầy bốn trăm triệu thì...

- Thì lấy gì mà trả cho “đầy tớ”?

- Thì “ông chủ” phải đóng. Tính ra ở xã Quảng Minh nói trên, cứ làm ra năm tạ thóc thì phải đóng một tạ để nuôi “đầy tớ”. Dân mình nghèo mà chơi oai quá, bác nhỉ?

- Oai gì mà oai! Có mà “oai khăn”! Thật không tài nào hiểu nổi. Hay là cơ cực thế này, bây giờ ta giảm số đầy tớ xuống sao cho thật thiết thực, hiệu quả?

- Không được! Bác quên mất là dân Việt Nam mình vừa được xếp hạng hạnh phúc thứ nhì thế giới à? Sướng cỡ ấy thì phải nhiều đầy tớ chứ! “Ăn chơi sợ gì mưa rơi!”

Nguồn: Công Nông/ Faxuka Blog
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	17
Size:	44.8 KB
ID:	393082  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08641 seconds with 11 queries