Ngay sau cú nã đại bác thuộc hàng siêu phẩm của Balotelli nâng tỷ số lên 2-0 cho Italia, người hâm mộ cả thế giới được chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy: những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má một nữ CĐV Đức.
Giọt nước mắt ấy rơi khi trận đấu mới bước vào phút thứ 20 nói lên thật nhiều điều.
Đầu tiên, người Đức chưa bao giờ yếu đuối đến như vậy kể cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài từ rất nhiều năm qua. Và ngay cả những lúc người tuyển Đức yếu đuối nhất, ít nhất là trong 20 năm trở lại đây, cũng chưa bao giờ họ để bị dẫn tới hai bàn ngay trong hiệp một trong một giải đấu tại Euro hay World Cup.
Ngay cả tại Euro 2008, người Tây Ban Nha khi đó với một đội quân hùng hậu, vô số những ngôi sao cũng bở hơi tai mới quật ngã được tuyển Đức của HLV Loew với tỷ số 1-0.
|
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của nữ CĐV Đức
|
Không chỉ vậy, người Đức nổi tiếng thế giới với bản tính lỳ lợm và không khi nào buông xuôi. Lịch sử cho thấy họ thường có những sự lội ngược dòng kỳ diệu.
Vậy mà trong trận chiến với Italia, mới phút thứ 20, nước mắt đã rơi và tỷ số đã là cách biệt hai bàn nghiêng về phía Italia trước khi hiệp 1 khép lại.
Trước trận đấu này, không ai dám nghĩ Italia dám chơi tấn công trước một tuyển Đức đang vào phom và đang vào thời điểm độ chín rực rỡ. Tuyệt đại đa số đều dự đoán Italia sẽ chơi phòng ngự chặt và phản công chờ thời, kể cả việc kéo việc quyết định số phận đội bóng nào sẽ đi tiếp trên chấm phạt đền.
Không những vậy, cái cách mà các đội bóng chọn nếu là phương án tấn công khi gặp tuyển Đức trước đó đều là gục gã nhanh chóng. Tuyển Anh dưới thời Capello và Argentina dưới thời Maradona đều thua đậm trước Đức tại vòng 1/16 và tứ kết World Cup 2010 vừa qua là những minh chứng hùng hồn nhất. Bên cạnh đó, Đức là đội tuyển duy nhất toàn thắng cả 4 trận trong 90 phút thi đấu chính thức tại Euro lần này.
|
Italia vào chung kết nhờ cú đúp bàn thắng của Balotelli
|
Vì những lẽ đó, kể cả ngay trận đấu đầu tiên, Italia chọn lối chơi tấn công sòng phẳng trước đương kim vô địch Tây Ban Nha và thu được kết quả khả quan là hoà 1-1 thì cũng không ai dám nghĩ họ dám vác lối chơi này khi đối đầu với Đức.
Nhưng bất chấp tất cả, người Italia đã tấn công và họ đã làm người Đức rơi nước mắt. Có lẽ, đó là sự bất ngờ cực lớn mà thày trò ông Prandelli đã làm. Trước lối chơi đó, tuyển Đức tuy không bối rối, không cảm thấy bị chèn ép nhưng những nhát kiếm lạnh lùng của Balotelli đã làm tim họ rỉ máu.
Ít nhất, trong hai cuộc đối đầu gần đây người Italia làm như vậy trước người Đức. Tại bán kết World Cup 2006 ngay trên sân nhà của Đức, sau hai hiệp chính hoà không tỷ số, gã đầu bạc Lippi đã ra sức hò hét các cầu thủ Italia lao lên tấn công người Đức. Kết quả là họ có được hai bàn thắng trong ác hiệp phụ và người Italia sau 24 năm mới lại được ôm Cúp vàng thế giới.
Lần này, Prandelli còn làm tốt hơn thế và kết quả cũng mỹ mãn hơn nhiều: tấn công và ghi hàn bàn ngay trong hai hiệp chính. Cứ tiếp tục phong độ thế này rất nhiều khả năng chức vô địch Euro 2012 lại về tay người Italia.
Khôi Nguyên, vietnamnet