Nước mắt, sự thất vọng, những cái vỗ về an ủi, tất cả đều được dành cho những cầu thủ BĐN sau khi họ để thua TBN trong trận tứ kết.
 |
Giấc mơ vàng của BĐN đã không thể thành hiện thực |
Kể từ sau chức vô địch "hụt" trên sân nhà ở EURO 2004, chưa bao giờ người Bồ kỳ vọng vào đội tuyển của họ như ở Ba Lan/Ukraine. Họ đã mơ một giấc mơ đẹp tại giải đấu này nhưng tất cả lại kết thúc với 2 bàn tay trắng. Có vẻ như số phận đã quá bất công với người Bồ, bất chấp họ đã cố gắng hết sức, đã chơi tuyệt hay nhưng cuối cùng lại thất bại, thất bại trên chấm phạt đền.
Tiếc nhất là Ronaldo!
Có lẽ không có cầu thủ nào hy vọng vô địch EURO 2012 nhiều như Cristiano Ronaldo. Nếu làm được điều đó, ngoài vinh quang mang về cho tổ quốc, tiền vệ này còn chứng minh được anh mới thực sự là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu vô địch, Quả bóng Vàng năm 2012 có lẽ cũng sẽ thuộc về anh. Vi thế, CR7 cần chức vô địch tại giải đấu này hơn khi nào hết, hơn ai hết.
 |
Sự tiếc nuối của Cris Ronaldo |
Trước Tây Ban Nha, đội bóng của Ronaldo đã chơi rất hay, bản thân anh thi đấu cũng tốt và chỉ thiếu một chút may mắn thôi để có thể chuyển hóa những cơ hội kiếm được thành bàn thắng. Một mình Ronaldo cũng đã có vài pha đối mặt với những người đồng đội hiện tại ở CLB Real Madrid nhưng không thành. Và cuối cùng anh đã không thể có được cơ hội bước lên sút quả penalty quyết định cho BĐN trong loạt luân lưu, vì chưa đến lượt anh, 2 đồng đội là Moutinho và Alves đã sút hỏng và BĐN đã bị loại.
Giấc mơ đã không thể trở thành sự thật. Ronaldo đã mơ nhưng anh không cụ thể hóa điều đó. Niềm kiêu hãnh có được sau vòng bảng và vòng tứ kết đã không thể giúp anh đứng vững và không thể ngăn những giọt nước mắt sau khi trận đấu với TBN kết thúc. BĐN đã thất bại và Ronaldo cũng là người thất bại.
 |
Ronaldo đã không thể vượt qua được những người đồng đội tại Real trong màu áo TBN |
Có thể trong mắt các CĐV, anh vẫn là người hùng nhờ 3 bàn thắng ghi được giúp BĐN vào tới trận bán kết, thế nhưng anh vẫn chỉ là kẻ thất bại trong cuộc đua cá nhân ở kỳ EURO này và xa hơn có thể là cả trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với Lionel Messi.
Truyện cổ tích không có hậu
Có thể nói rằng với những ai hâm mộ BĐN, điều tiếc nuối nhất là sự vô duyên tại các giải đấu lớn hay sự lảng tránh của thành công. Vượt qua vòng loại theo cách không mấy thuyết phục, giành vị trí số 2 ở vòng bảng, hạ CH Czech ở tứ kết, đó có thể là những điều không tưởng với BĐN. Đội bóng của HLV Paulo Bento xứng đáng với những lời khen ngợi.
 |
Cựu tiền ĐT BĐN Joao Pinto động viên đàn em |
Thế nhưng sự lạnh lùng của số phận đã khiến BĐN không thể đi được đến cái đích cuối cùng. Trận bán kết khép lại bằng 2 cú sút chạm khung gỗ, nhưng nghiệt ngã ở chỗ, cú sút của Bruno Alves bóng dội xà ra ngoài, còn bóng từ chân Fabregas đập cột lại nảy vào trong. Không thể bị kịch hơn!
Ở EURO 2004, BĐN đã vào tới trận chung kết và thất bại trước "đàn em" Hy Lạp. Đó là cái kết quá buồn cho thế hệ vàng gồm những Figo, Rui Costa, Pauleta hay Couto. Lúc này, chưa thể gọi lứa cầu thủ dự EURO 2012 của BĐN là thế hệ vàng tiếp theo nhưng đó là những sự lựa chọn tốt nhất hiện tại của đội bóng này. Và cũng như các bậc tiền bối, họ cũng chưa thể vượt qua được chính mình, vượt qua được định mệnh để về đích.
Một lần nữa khát khao giành vàng lại không thể thực hiện được. Giấc mơ đến rồi đi, chỉ còn lại 1 thực tế buồn...
Theo Bongdaplus