....tôi cho là vô cùng ngớ ngẩn khi người Việt tổ chức hội họp bất kể vì lý do gì – chào cờ. Nghi thức này không thể thiếu vì nó là bảo hiểm “chính nghĩa quốc gia” của ban tổ chức. <<<< một con người mà ko có nguồn gốc, loại này rất nhiều trong cộng đồng VN hải ngoại, họ ko theo bên nào cả, họ chỉ enjoy sự sung sướng cuộc sống cá nhân của họ mà thôi sau khi đánh đổi sinh mạng tìm đường tự do và khóc lóc nói với cao ủy LHQ ở trại tị nạn: rằng tui tị nạn "9 chị". Không ngoại trừ 1 số "9 chị" salon cũng ôm cái mác để che mắt thiên hạ <<< tất cả gom lại thành 1 nồi lẩu tạ bít lù, nhắc đến người VN là "chán như con gián" dù biết nói ra sẽ bị ném đá nhưng tiếc rằng sự thật là vậy, bằng chứng là 37 năm đã âm thầm trôi qua im lìm lặng lẽ.....
Last edited by eaglevn; 06-25-2012 at 14:10.
|