Mấy bác làm gì rối cả lên vậy? Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Tại mình nghĩ kiểu vn là xuề xoà chút đỉnh nên mới bị dính chấu. Đừng chửi ai cả, ai làm đúng nguyên tắc thì không bị sao hết. Lở 1 lần thì..rút kinh nghiệm thôi. Tôi cũng đã từng bị như vậy nhưng với ..con chó. 2 con chó bự, cho ra sân đi..xi, kêu mãi không vào mà tôi thì cần đi ngay. Nghĩ đơn giãn là nhà mình có rào bao quanh, sức mấy mà tụi nó đi đâu được khi mình đóng cửa rào. Thế là phóng đi công việc chừng 20 phút, F..quay về nhà thì thấy con mẹ cảnh sát to đùng đứng đó. Thì tốn chút nước miếng giãi thích thí đâu vào đó. Xong thì con mẹ hàng xóm mò qua xin lồi vì đã báo cảnh sát..giúp mình .khi nghe mấy con chó sủa quá...hì hì. cảm ơn lòng tốt đúng và không đúng chổ của bà..nội hàng xóm. Thế mới biết ở Mỹ họ quan tâm cho mình, đôi khị...có thể .làm mình phiền.. Vậy tôi ở vn cũng lâu mà không thấy ấm áp đến thế....Tuyệt đối không nên nói ở MỸ ..thiếu tình người.
|