View Single Post
Default Anh - Ukraina: Cuộc chiến một mất, một còn
Old 06-19-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Khi Pháp đang rộng cửa giành điểm trước một Thụy Điển không còn mục tiêu thì trận đấu giữa Anh và Ukraine sẽ là cuộc chiến “một mất một còn” để giành tấm vé còn lại của bảng D tiến vào tứ kết.

Xét trên lý thuyết, cửa để Ukraina và Anh cùng có mặt ở tứ kết sẽ xảy ra nếu đội chủ nhà thắng Anh, đồng thời Pháp thua đậm Thụy Điển để đảm bảo hiệu số bàn thắng bại sẽ kém Anh. Nhưng khả năng Thụy Điển vùi dập Pháp là không mấy khả thi, bởi đội bóng từ Bắc Âu đã chắc chắn về nước, nên nếu có đá nhiệt tình trận cuối thì đội bóng này cũng chỉ thi đấu làm sao để giữ thể diện chứ không hạ quyết tâm gây sốc.



Khó có khả năng Anh và Ukraina cùng vào tứ kết

Do vậy khả năng Anh và Ukraina dắt tay nhau vào tứ kết là việc không mấy khả thi. Việc chỉ có một vé cho trận đấu này vào tứ kết thì cuộc chiến sẽ diễn biến theo chiều hướng khác, ở đó không có sự khoan nhượng, sự trông chờ, hay bất cứ yếu tố nào khác ngoài một trận quyết chiến thực sự để kiếm tìm chiến thắng.

Với Anh, phòng thủ phản công là thượng sách

Anh có lợi thế hơn chút ít hơn đối phương, khi “Tam sư” đang có được 4 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Ukraina, điều đó giúp cho thày trò Roy Hodgson chỉ cần một trận hòa là có thể bước vào vòng 8 đội. Có lẽ đây chính là điểm mấu chốt ảnh hưởng tới lối chơi của tuyển Anh, với lợi thế này “Tam sư” có quyền chơi phòng thủ phản công trong trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng.

Dù trong đội hình của Anh hơn hẳn đội chủ nhà về yếu tố “ngôi sao”, nhưng Hodgson thừa hiểu rằng, chơi tấn công trước một đội bóng đang có quyết tâm rất cao, lại có sự ủng hộ nhiệt tình của hàng vạn khán giả tại Donets'k là việc không dễ dàng. Bên cạnh đó, lối chơi phòng thủ phản công cũng không phải sở đoản với tuyển Anh lúc này.



Đêm nay, Rooney sẽ có trận đầu tiên ở Euro 2012

Dưới thời của Roy Hodgson, Anh đã hình thành được cả lối chơi phòng thủ phản công, và họ cũng đã chơi khá hiệu quả trong trận đấu đầu tiên của Euro năm nay, khi Anh xuất sắc cầm hòa được Pháp. Việc thành công trước Pháp đã giúp Anh tự tin hơn trong cách chơi này, và họ có quyền áp dụng lối chơi ấy trở lại trong trận đấu đêm nay.

Khi Ukraina buộc phải chơi tấn công, đội hình của họ phải dâng cao. Đó là cơ hội để Anh phát nguy những ngón đòn phản công. Việc sở hữu những cầu thủ ở tuyến trên có tốc độ cao như Young, Milner, Welbeck, Walcott sẽ giúp lối chơi phản công của Anh tăng thêm nhiều sự nguy hiểm. Chính các cầu thủ này sẽ là những nhân tố quan trọng để Anh có thể chơi tốt bài phản công.

Ở trận đấu này tuyển Anh còn có sự trở lại của Rooney. Sau 2 trận ngồi nhìn các đồng đội ra sân, cuối cùng Rooney cũng đã thực hiện xong hình phạt treo giò. Chắc chắn tiền đạo đang thuộc biên chế Man Utd sẽ có một suất đá chính ở trong đội hình ra sân đêm nay. Với sự hiện diện của Warra, tiền đạo dày dạn kinh nghiệm nhất của tuyển Anh lúc này thì sức mạnh tuyến trên của “Tam sư” sẽ tăng lên đáng kể.

Lòng quyết tâm của Ukraina



Ukraina đang có hạ quyết tâm cao cho trận chiến cuối

Nếu một cách trực diện vào tuyển Ukraina vào những gì đã qua 2 trận đấu vừa qua thì điều đọng lại lớn nhất về đội đồng chủ nhà Euro 2012 đó chính là sự quyết tâm. Quyết tâm của Ukraina đã giúp họ hạ gục Thụy Điển, quyết tâm của người Ukraina đã giúp họ gây ra rất nhiều khó khăn cho Pháp, và “Gà trống Gaulois” cũng đã mướt mồ hôi mới giành được chiến thắng

Mặc dù buộc phải thắng Anh, Ukraina mới giành quyền vào tứ kết, nhưng không hề có áp lực đè nặng lên đội bóng này trước trận chiến cuối cùng. Người hâm mộ Ukraina hiểu rằng trình độ của đội tuyển nước nhà vẫn chưa thể theo kịp các đội tuyển như Anh, Pháp, chính vì thế họ không gây sức cho các tuyển thủ về thành tích. Vì thế Ukraina đang có sự thoải mái rất tốt về tinh thần cho trận chiến cuối này.

Ở trận này, đội trưởng tuyển Ukraina, Andiy Shevchenko có ra sân hay không vẫn là một dấu hỏi chưa lời đáp. Sau trận gặp Thụy Điển vừa qua, cầu thủ này đã gặp phải tai nạn ô tô và khả năng ra sân của anh giờ đây được đánh giá chỉ vào khoảng 50%. Nếu Sheva không thể ra sân đó sẽ là tổn thất lớn cho đội chủ nhà, bởi Sheva gánh vác vai trò thủ lĩnh cả về yếu tố chuyên môn lẫn tinh thần cho đội đồng chủ nàh.

Người Anh có thể tự hào trong đội hình của họ có nhiều ngôi sao hơn tuyển Ukraina, nhưng người Anh không thể xem thường tinh thần đang rất cao của đội chủ nhà. Với một tinh thần chiến đấu quyết tâm, cộng thêm sự ủng hộ tuyệt đối của hàng vạn CĐV thì nếu Ukraina hạ gục Anh đó cũng không phải điều quá nhạc nhiên.

Đội hình ra sân dự kiến

Anh: Hart; Johnson, Terry, Lescott, Cole; Gerrard, Parker; Walcott, Rooney, Young; Welbeck

Ukraine: Pyatov; Husyev, Mikhalik, Khacheridi, Selin; Tymoshchuk; Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka; Voronin, Shevchenko

Theo DânTrí
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	9
Size:	31.8 KB
ID:	389476  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08526 seconds with 11 queries