À anh đang chơi với nhiều bạn bè quốc tế, nên đang hát theo bản dịch có một không hai từng nổi đình nổi đám trên in-tờ-nét. Còn bản đúng mà Pé và anh phải hát là “Hà Nội mùa này phố cũng như sông” PTC: Lạnh run cả người mà em cũng như nhiều bạn khác thì chưa biết bơi, nên vẫn chưa đủ tư cách làm công dân thủ đô. Anh ơi cho em cốc trà nóng đi đằng nào anh cũng mới thua độ bóng đá hôm qua.

Nhiều gia đình thủ đô rèn luyện cho con trẻ từ nhỏ..

....để sẵn sàng ứng phó mọi nơi, mọi lúc
TLC: Ừ cũng được. Anh mới biết chuyện ở nước Triều Tiên người ta có ban nhạc hát cho cây lúa nghe. Giá mà ban nhạc đó được phái sang đây triển khai trên mọi nẻo đường thủ đô cho người dân thưởng thức văn nghệ trong lúc xe chết máy và đường tắc.

Đề nghị điều động ban nhạc của TRiều Tiên cho đồng bào thủ đô đang tập bơi ngoài trời
PTC: Mua trà nóng cho em đi thua độ rồi đừng đánh trống lảng.
TLC: Ừ ừ con Pé này thúc giục quá. Thôi cũng may mà anh chưa phải xuất trình sổ đỏ và bị đình chỉ thi đấu. Mọi dự đoán chỉ là dự đoán, và Ơ-rô luôn đầy những bất ngờ. Tất cả chỉ tại cái anh Tô Huy Rết…
PTC: Em mới biết Kaka không đá nên em chuyển sang hâm mộ Tô Rết năm nay. Em có thơ tặng anh và các bạn này:
Bỗng nghe tin sét đánh ngang
Tô Rết chân gỗ chuyển sang ghi bàn

Năm nay là một năm đen đủi của Rô-nan-đô điệu. Sau khi không mua được vé đi Hạ Long giá rẻ vì bận khóc cuối trận gặp Bai-ơn Mu-ních, nay anh vẫn chưa ghi được bàn nào.
TLC: Thể thao thì cũng có thắng có thua. Nhưng đến sang tháng là “thi xong xuôi tất cả lại về” thôi. Pé có biết các anh chị thi tốt nghiệp vừa đỗ hơn 90%, có nhiều tỉnh đỗ tới 99,9%. Kì thi có thể gọi là thành công rực rỡ và diễn ra nghiêm túc, theo đánh giá của bộ Giáo dục.
PTC: Em nghĩ các kĩ năng quay cóp sau này ra trường cũng chẳng bao giờ sử dụng. Em ủng hộ bỏ thi tốt nghiệp. Kì thi mà theo em là trung thực, nghiêm túc nhất là kì thi tuyển hoa hậu, hot gơn. Anh xem có ai quay cóp gì khi thi hoa hậu đâu?
TLC: Có 5 câu hỏi cho học trước suốt mấy ngày trời thì ai chẳng nắm được hết cần gì phải quay như các bạn học sinh phải học mấy quyển sách giáo khoa. Mời mọi người xem Ngọc Trinh hùng biện này.
PTC: À nhân nhắc đến Ngọc Trinh, em mới phát hiện có một nghề nghèo nhất, chả có đồng nào, chắc cũng phải cạp đất mà ăn. Anh bảo bác biên tập với chị Chanh tư vấn hướng nghiệp cho các bạn trẻ với nhé.
TLC: Nghề gì thế Pé?
PTC: Đó là nghề làm bộ trưởng. Cũng nhân mùa Ơ-rô, bác biên tập vừa cá đặt 1 ăn 100 với em là có một bộ trưởng sẽ không nhận trách nhiệm trong kì họp quốc hội này.
TLC: Ừ người ta nhận trách nhiệm chứ. Người lớn chứ có ai vô trách nhiệm như Pé đâu. Như anh đây này, lúc họp kiểm điểm với bác biên tập, sai của mình thì anh nhận, sai của người khác thì anh cũng nhận cho nó nhanh.
PTC: Thế anh nhận khuyết điểm rồi sao nữa ạ?
TLC: Rồi tự phê bình nghiêm khắc, xong xuôi tất cả lại về.
PTC: Vâng thôi em uống trà xong rồi em lại về ngủ tiếp. Em xin chúc cả nhà tiếp tục xem bóng đá vui vẻ cuối tuần ạ.
TLC: Còn tôi xin tặng lại bạn đọc những câu dự đoán mới đọc được ở quán trà hôm nay.
Đội Pháp đấu U-rai-na
Phút ba mươi bảy Sê-va ghi bàn
Tôi xin đặt con xe đạp Phượng Hoàng cho cửa đội chủ nhà. Bạn gái nào thắng xin vui lòng đến gặp riêng để thanh toán.