Không phải ai có nhan sắc cũng bị cám dỗ, sa ngã... Theo tôi, cái gì cũng phải xây từ gốc, ngày hôm nay kiếm tiền dễ dãi như thế thì ngày mai mất nhan sắc bạn sẽ kiếm tiền bằng cái gì.
Hình như ý của cô này muốn nói những người đẹp "kiếm tiền dể dãi" (nằm ngửa)??? sau này già xệ rồi thì "cạp đất mà ăn à"???? ý của cô là làm người mẩu mà "xây từ gốc" ( cò học nghề ) đàng hoàn thì sẻ vẩn làm nghề người mẩu chân chính mà sống được.
Tui ráng theo đạo lý công bằng nên với tui , tui hiểu cô này nói là vậy có thể tui sai???
Mấy huynh đọc lại thêm lần nửa cho kỷ xem sao??? nếu như thấy vẩn là "hổn láo" thì chỉ ro cho tui biết tui ném đá hộ liền
