Cái đám thanh niên Việt Nam đó không ra tay cướp các CỤ cũng là điều may mắn lắm rồi. Còn đòi hỏi nhường nhịn gì nữa chứ :-) LMAO
Theo thống kê mới vừa cập nhật hôm nay thì dân Việt Nam mỗi một năm đốt đi 85 triệu cuốn sách. Giáo khoa toàn thư và những cuốn sách có nội dung tương tự bây giờ làm gì còn nữa để mà đọc. Nếu mà đọc được mỗi năm một cuốn thì cũng còn là cái phước của nền văn học Việt Nam. Đàng này thì ngược lại, đốt mỗi năm nột cuốn cho nên từ những cái ý thức căn bản cũng khó nhìn thấy từ người Việt Nam hiện thời. Ăn nói lễ độ và kính trên, nhường dưới đối với họ thì thật sự là "Cực kỳ khó". Chỉ khi nào dùng đến những từ ngữ "Khủng" thì họ mới thật sự tỏ ra l2 một người hoạt bát. Lễ, Nghĩa, Trí, Tính....... Thật xa vời quá đối với dân Việt Nam hiện thời khi sống dưới cái chế độ vô lương.
Last edited by phokhuya; 06-12-2012 at 23:18.
|