View Single Post
Default Sông băng Siachen - chiến trường cao nhất thế giới
Old 06-12-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Sông băng Siachen nằm trong khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Đây được coi là chiến trường cao nhất thế giới.



Sông băng Siachen là nơi Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Cả hai có hàng ngàn binh lính đồn trú.



Dòng sông băng thu hút sự chú ý của thế giới sau trận lở tuyết hồi tháng 4 vừa rồi khiến 140 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là binh sỹ. Ngay sau đó, chỉ huy quân đội Pakistan tuyên bố nước mình muốn đàm phán với Ấn Độ để giảm quân ở khu vực sông băng Siachen do thời tiết ở đây quá khắc nghiệt. Hai nước trải qua 12 vòng đàm phán về vùng sông băng tranh chấp này.



Nhiếp ảnh gia Prashant Panjiar trong lần tiếp cận hiếm hoi sông băng bên phía Ấn Độ năm 2005 ghi lại những hình ảnh này. Siachen nằm ở phía Tây của núi Karakoram thuộc dãy núi Himalaya.



Thời tiết ở vùng sông băng này vô cùng khắc nghiệt, gió lớn, tuyết lở, nắng cháy da thịt…



Ấn Độ và Pakistan thỏa thuận ngừng bắn ở vùng sông băng Siachen năm 2003. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có đến hàng nghìn binh lính đóng quân tại khu vực này.



Hàng tiếp viện được vận chuyển bằng trực thăng. Ấn Độ cho rằng dải sông băng này có giá trị lớn về chiến lược và ngoại giao.



Binh lính Ấn Độ tập luyện.



Biển chỉ dẫn tại sông băng cho thấy đây là chiến trường cao nhất thế giới.



Đây là doanh trại Siachen của Ấn Độ. Năm 1984, quân đội Ấn Độ giành quyền kiểm soát sông băng, khu vực chưa được phân định bằng Đường kiểm soát trong khu vực tranh chấp Kashmir. Sau đó, Pakistan cố gắng lấy lại nhưng không thành công.



Nhiều binh sĩ chết vì thời tiết khắc nghiệt hơn là súng đạn. Bức tường tưởng niệm trên dòng song Nubra khắc tên tất cả các binh sĩ Ấn Độ chết trên sông băng Siachen.



Người dân địa phương có câu nói nổi tiếng: “Vùng đất quá cằn cỗi và lối vào quá cao. Chỉ những người bạn tốt nhât và những kẻ thù cứng rắn nhất mới vào tới đây”.


đỗ quyên
Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2-4.jpg
Views:	13
Size:	26.5 KB
ID:	387702  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08998 seconds with 11 queries