[QUOTE=hagan;1647713]Ai thật sự đả làm bậc cha mẹ đọc mẩu đối thoại và câu chuyện này chắc củng phải đau sót dùm cho cha mẹ cô này. Tui cảm nhận được nổi đau và xấu hổ này.
Không trách mấy cô bé này chỉ buồn va tội nghiệp cho cô ta thôi!!!
CS là vi khuẩn đẩ ăn ṃn, đục rửa thối nác hết nhửng đức tính cao đẹp của dân tui.
Chúng dung dưởng và bày ra nhửng tṛ chơi xa đọa, thác loạn để đầu độc thanh thiếu niên VN, bần cùng hóa dân lành để cả đời chỉ có biết quần quật kiếm cơm hai buổi từ sáng tới chiều khong c̣n thời gian hay sức lực để chú tâm đến con cái, chúng dùng chính sách ngu dân và buôn tấm màng sắt che mắt dân chúng để dể cai trị


Đúng xin hảy tha thứ để cô bé có cơ hội làm lại cuộc đời v́ các bạn cứ nghỉ rằng nếu như con em ḿnh như thế ḿnh củng sẽ cầu xin một cơ hội này cho con!!


Làm người ai cũng có lầm lổi , nhưng muốn xả hội tha thứ hay không là do ḿnh có biết làm lại cuộc đời hay không ....Tôi cũng mong cô bé này sớm biết được ḷng cha mẹ đối với con cái ....