Biển Đà Nẵng hôm qua xuất hiện "tàu lạ" tấn công, đánh chìm tàu ngư dân. Ngay lập tức Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng đánh trả, bắn chìm tàu lạ, ứng cứu ngư dân.
Và một chuyện Ma rùng rợn.
Sau khi người Vợ đã ra đi vỉnh viển,TBT Nông Đức Mạnh vì quá còn thương vợ nên hàng đêm vẩn TBT vẩn vào phòng ngủ riêng của hai vợ chồng và ngủ trên chiếc giường xưa của hai người.
Trời Hà nội nay đã vào Đông gió rất rét,mặc dù phòng ngủ đã đóng hêt́ cửa sổ và TBT đã đắp chăn phủ kín người,nhưng ông vẩn cảm thấy có một luồn khí lạnh đâu đó chạy tỏa khắp người một cách cực kỳ bí ẩn ,TBT thử hé mặt ra khỏi chăn thì lập tức luồn khí lạnh giá rét âý hât́ vào mặt làm TBT phải đổ cả mồ hôi hột.
Sợ,nhưng TBT tánh là hiếu kỳ nên ông quyết định thử một lần nữa,là cách thọt đôi chân ra khỏi chăn,ngay lập tức lại một luồn khí lạnh lại ập đến như là có bàn tay nào giá buốt đang muốn kéo chân ông.
Cả đêm chằn chọc lo sợ run cả người,TBT dùng hết lòng dũng cảm còn lại và đứng lên hất tung cái chăn...đi lại tắt cái quạt máy đang quay ù ù.Hêt́.
Quote:
Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo BĐBP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị. Trong đó, công tác tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu nạn nhân trên biển luôn được đặt lên hàng đầu
|