Quote:
Originally Posted by phokhuya
Cũng đơn giản thôi. Tại đó là một cái xã hội được thống trị bởi một lũ tàn ác, vô nhân. Bọn CSVN và đám Việt gian vẫn luôn tung hô vạn tuế là Xã Hội Chủ Nghĩa, nhưng trên thực tế đó là một Xã Hội Chán Nản. Từ những tên chóp bu thậm chí cho đến một tên phường đội cỏn con cũng có khả năng ăn hối lộ, và đàn áp dân lành. Còn những gia đình trí thức thì bị đàn áp, đe dọa. Đời sống thì khốn khó, tương lai thì mịt mù. Xin hỏi người dân có còn được một lựa chọn nào tốt hơn hay không?
Dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa mặc dù không thể nói là hoàn chỉnh, nhưng làm gì có những thảm cảnh như hiện thời. Làm gì có chuyện người Việt vượt biên bằng mọi hình thức. Làm gì có chuyện người Việt tị nạn nơi xứ người. Làm gì có chuyện người Việt đi xuất cảng lao động. Và rồi làm gì có chuyện con gái trần truồng như Nhộng ngồi xếp hàngcho người ta chọn như chọn Gà. Rồi làm gì có chuyện cha, mẹ nuôi con lớn để chỉ mong bán được con, hoặc là gã đi nước ngoài cho dù tương lai ra sao. Và còn lắm những cái làm gì nữa.....
Tại sao Việt Nam lại có ngày hôm nay? Mạnh nhà nước, nhà nước cướp. Mặc cho côn đồ lộng hành tứ phương. Bỏ mặc những lời kêu than, ai oán từ tầng lớp nghèo khổ, vô tội. Tại sao con dân Việt Nam lại điêu đứng như ngày nay?
Môt chính quyền quân phiệt được cầm đầu bằng những tên xuất thân là khố rách áo ôm. Một ít căn bản về học thức cũng không có thì sẽ sanh ra những hậu hoạn như thế nào? Ngoài chuyện tính toán gom góp cho riêng mình thì bọn cán bộ đã làm được điều gì cho quyền lợi của người dân? Nhìn lại suốt một đoạn đường dài 37 năm sau khi cưỡng chiếm miền Nam. Dân ta ngoài 2 chữ mất mát ra thì còn lại được gì, trng khi bọn cán bộ và con cái của chúng vẫn phây phây ăn trên, ngồi trước. Những chuyện lầm than, nghèo kổ lại là bắt đầu từ đâu?
Tại sao dân trí Việt Nam lại xuống dốc đến mức tệ hại nhất qua suốt bao nhiêu thời đại? Những cố gắng của bao người trong suốt 20 năm dưới thời Cộng Hòa để giàn dựng nên một nền văn hóa phồn thịnh cũng đã vô tình bị cái chế độ thối nát này làm mai một đi. Thay vào đó là những nhóm từ ngữ thật chói tai và vô nghĩa.
Chế độ CSVN có nên bị phỉ báng và tận diệt hay không? Cái đói khổ cùng cực, và khi sức chịu đựng của con người đã không còn thì bắt buộc họ phải gắng tìm cho mình một lối phục sinh. Cho dù họ biết rằng kết quả có lẽ sẽ không khả quan, nhưng có chút hy vọng mong manh còn hơn là chết trong cái ngục tù lặng lẽ.
|
Sự thật rành rành ra đó , vậy mà ngày qua ngày ,đám VK vẩn rủ nhau kéo về bán buôn với vc , du lịch hưởng thụ, ăn chơi ở VN để được vc tung hô ca tụng hoan hô .... thật là đáng thương cho dân tộc VN , không biết còn chiụ đựng đến bao giờ mới chấm dứt ?