Quote:
Originally Posted by angel158870
lại đi so sánh 1 trí thức lớn lên trên 1 nước văn minh với 1 kẻ bán trôn nuôi miệng vô học thức, thật quá khập khiểng
|








: )







Câu nói này không phải là một châm ngôn, nhưng lại có ý châm biếm thật khôi hài. Một em bé chỉ võn vẹn 17 tuổi đời. Sống tại một đất nước đầy phồn hoa và tất nhiên cũng là rất nhiều cám dỗ. Tuy nhiên ý thức, và nhận thức của em này thật là khó tưởng tượng được khi từ chối một số tiền có thể nói là không nhỏ. Đây là một việc đáng được nêu cao để làm gương cho những kẻ có tham vọng và ích kỷ. Và cũng là một sự hãnh diện chung cho cả cộng đồng người Việt tị nạn CS trên toàn thế giới. Cử chỉ cao đẹp này của em sẽ làm không ít người phải lấy làm e thẹn.
Còn những cô gái buôn hương, bán phấn. Bán cả lương tâm và hình hài của mình để chỉ vì được ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại thích buông ra những lời lẽ "Vô Tri" thì họ lại sẽ nghĩ gì khi thấy hình ảnh của một "Thiên Sứ" như em Diane Trần? Có lẽ họ sẽ có một thoáng ái ngại, và thẹn thùng. Tuy nhiên như người ta nói: Ăn quen, nhịn sẽ không quen. Rồi cũng là như thế, cũng như một chính quyền XHCN thối tha. Sai rồi sẽ sữa, nhưng càng sữa lại càng sai.
Cộng Sản Việt Nam còn tồn tại, thì tương lai Việt Nam vẫn còn trăm ngàn Ngọc Trinh, và sẽ mãi mãi không tìm đâu ra được một Diane Trần trong cái chế độ xấu xa đó.