Hậu vệ của Zenit đã lên tiếng chỉ trích FIGC vì quyết định loại anh ra khỏi đội hình ĐT Italia tham dự EURO 2012, và cho biết mình chỉ là vật tế thần trong vụ scandal dàn xếp tỷ số.
 |
| Domenico Criscito (phải) |
Domenico Criscito đã bị HLV Cesare Prandelli gạch tên khỏi danh sách chuẩn bị cho EURO 2012 vì nằm trong diện điều tra của vụ bê bối dàn xếp tỷ số được viện công tố Cremona đưa ra xét xử mới đây.
Tuy nhiên, Leonardo Bonucci, người cũng bị tình nghi có liên quan đến scadal Scommessopoli vẫn cùng Azzurri tới Ba Lan/Ukraine; và Criscito tỏ ra ấm ức cho rằng hậu vệ của Juventus đáng lẽ cũng phải ngồi nhà như mình.
“Tôi đã rất sốc vào sáng thứ Hai”, hậu vệ 23 tuổi chia sẻ trên La Gazzetta dello Sport. “Cả hai chúng tôi (cùng Bonucci) nên cùng được tham dự EURO 2012. Sự thật là tôi đã nhận thông báo chính thức (từ viện công tố - PV) nhưng không có nghĩa tôi phạm tội. Có lẽ FIGC nên đọc nó trước khi quyết định gạch tên tôi. Tôi đã rất tức giận và thấy buồn”
“Tôi chẳng làm điều gì sai trái cả, và tôi không muốn trở thành vật tế thần cho điều gì mà tôi không liên quan”.
Giải thích lý do để Criscito ở nhà, HLV Cesare Prandelli cho biết vì “không ai có thể vượt qua những sức ép như vậy”, và rằng hậu vệ này có thể bị tòa triệu tập bất cứ lúc nào.
Nhưng Criscito khẳng định: “Tôi có thể đến Ba Lan và sau đó mới tham dự phiên tòa khi quay trở về. Ngay cả công tố viên cũng cho biết tôi hoàn toàn có thể tham dự EURO”.
Theo Bongdaplus