Chị Loan cho rằng việc làm đơn tố cáo ông cán bộ địa chính xã dụ dỗ mình là do chồng bắt ép viết. Sau đó, chính chồng là người trực tiếp đem đơn đi gửi các cơ quan chức năng.
Con dâu phản đòn lại gia đình nhà chồng
Trong khi dư luận xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang xôn xao về vụ bố và em chồng bắt quả tang ngoại tình với ông cán bộ địa chính xã, thì một lần nữa người dân lại sửng sốt khi nghe tin cô Loan làm đơn tố cáo lại nhà chồng.
Để hiểu rõ thực hư vấn đề này chúng tôi đã tìm gặp các bên liên quan. Chị Loan xác nhận thông tin mình đã rút đơn tố cáo anh An, cán bộ địa chính xã, đồng thời làm đơn tố cáo lại phía nhà chồng. Theo như chị trình bày thì những lá đơn cũng như bản thú tội với chồng và gia đình nhà chồng là do chị bị ép viết.

Chị Loan trình bày sự việc với phóng viên
Cụ thể, chị Loan cho rằng sự việc xảy ra vào ngày 24/2 là không đúng sự thật. “Đúng là có xe máy và bộ quần áo của anh An ở đó nhưng không phải chúng tôi nằm với nhau. Việc xe anh An để ở nhà tôi thì cũng bình thường thôi, nhà tôi nằm sát mặt đường, ai cũng có thể vào đó gửi xe chứ. Nhiều học sinh cũng hay gửi xe ở nhà tôi, vì thế xe anh An để ở đó không có gì lạ”, chị Loan giải thích.
Chị Loan còn nói rằng, sau khi sự việc xảy ra, anh Linh (chồng chị Loan) còn bắt ép chị viết đơn tố cáo ông An. “Anh ta đi đâu về rồi cầm một tờ giấy trên tay, sau đó đọc cho tôi nghe rồi bắt tôi viết theo. Nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn Nhật An, cán bộ địa chính xã dụ dỗ tôi quan hệ bất chính với nhau. Nhưng sự thật thì không như vậy. Tôi đã bị ép buộc viết những tờ đơn đó”, chị Loan trình bày.
Khi chúng tôi đề nghị chị nói rõ hơn mối quan hệ giữa chị và ông An, sự việc xảy ra vào ngày 24/2 như thế nào, tại sao lại có bộ quần áo của anh An ở nhà chị, thì chị Loan nói: “Có gì các anh lên xã mà tìm hiểu, tôi viết trong đơn cả rồi”.

Đơn chị Loan xin rút đơn tố cáo ông An, cán bộ địa chính xã Phong Thịnh
Còn anh Nguyễn Văn Linh, chồng chị Loan thì lại cho rằng chị Loan đã vu khống mình. “Hôm bố và em tôi bắt được quả tang thì tôi đang làm ở Quảng Nam. Sau khi nghe tin tôi đã lập tức về quê. Ngày 26/2, trước sự chứng kiến của bố, cô, mợ, dì phía nhà vợ, Loan đã quỳ xin không tái phạm đồng thời viết bản tự thú. Còn đơn tố cáo ông An là tôi muốn kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác phải chịu trách nhiệm.
Lúc viết đơn này cũng có sự chứng kiến của mọi người đàng ngoại, tôi không bắt ép Loan viết. Chắc chắn rằng sau tôi đi vào tiếp tục công việc của mình thì ông An đã bày cho vợ tôi tố cáo, vu khống tôi. Tôi không sợ điều đó vì hôm Loan viết đơn còn có rất nhiều người chứng kiến".
Được biết, chị Loan đã gửi đơn ly hôn lên cấp có thẩm quyền. Khi nhận được thông tin này, anh Linh cũng cho biết anh sẵn sàng ly hôn để giải thoát cho nhau.
Cặp “gian dâm” tiếp tục gian díu với nhau?
Phía gia đình ông Nguyễn Văn Lương (bố anh Linh) cho biết, sau sự việc xảy ra vào đêm 24/2, phía hai gia đình nội ngoại đã thống nhất đưa mẹ con chị Loan về thuê ki ốt ở cách nhà chồng gần đó để dễ bề quản lý. Nhà chồng mua cho chị Loan một máy ép nước mía để làm ăn kiếm sống. Ngoài bán nước mía thì chị còn phụ mẹ chồng bán chè..

Chị Loan cho rằng mình bị chồng ép buộc viết đơn và bản thú tội?
Tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó nhưng theo lời ông Lương thì “cặp đôi” này vẫn tiếp tục qua lại với nhau. Dư luận tại xã Phong Thịnh lại một lần nữa đồn ầm lên về mối quan hệ ngoài luồn của hai người này.
Về thuê nhà ở được khoảng 1 tháng rưỡi, chị Loan lại tự động bỏ đi ra thuê một ki ốt khác ngay trước UBND xã rồi ở hẳn đó cho đến nay. Người dân Phong Thịnh cho hay, do ở chỗ cũ bị gia đình chồng quản lý chặt nên chị Loan đã tìm cách tách khỏi sự giám sát của nhà chồng.
Liệu đây có phải là sự thật? Thế nhưng sự bất thường của chị Loan cũng đủ làm cho người ta không tránh khỏi sự nghi ngờ. Và dư luận đồn thổi cũng là điều dễ hiểu.
Hòa Phạm
Theo Infonet