Thật ra cả 2 bên, không bên nào có lỗi cả. Ông có tiền, thì ông xài cách nào mặc ông. Những người nào la làng, chẳng qua vì họ không có tiền để xài được như vậy thôi. Còn các cô gái, biết bao cô cũng xuất thân từ nhà nghèo, vẫn học hành đàng hoàng để tiến thân theo con đường học vấn. Biết bao cô vẫn chịu lam lũ, khổ nhọc để kiếm đồng tiền, lo cho cuộc sống vậy. Còn những cô vì đua đòi vật chất, hám của, hám tiền thì ráng mà chịu. Các cô tự khinh rẻ bản thân mình, dễ dãi xem thường thân xác, tự đem nó ra để làm món hàng để bán. Thì trách ai đây? Đừng đổ cho hoàn cảnh. Đừng đổ cho các ông vung tiền ra để dụ dỗ. Nếu các cô không hư thân, mất nết. Đố ai dụ được các cô chứ. Tự mình làm bậy rồi không dám nhận, chỉ giỏi đổ thừa cho người khác mà thôi.
|