View Single Post
Default Hà Nội tắc đường, bụi bẩn nhưng phụ nữ rất... điệu
Old 05-31-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,093
Thanks: 11
Thanked 14,049 Times in 11,212 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
“Phụ nữ Việt Nam rất đẹp. Vóc dáng cân đối, không cao không thấp, không quá béo, không quá gầy. Với một nhà thiết kế, (NTK) đây là điều đáng mơ ước, đặc biệt khi anh ta đã quen sống với những phụ nữ châu Âu béo phì, bụng phệ” - NTK Gijs Voogt, 39 tuổi đến từ Hà Lan.

Nhà thiết kế thời trang Gijs Voogt (Hà Lan) đã sống ở Việt Nam 3 năm. Anh chàng mặc quần jeans, áo hoa, đôi mắt xanh lúc nào cũng mở to ngơ ngác vì “Hà Nội cái gì cũng lạ” này hiện đang cùng vợ mình thiết kế thời trang cho phụ nữ Việt.

Gijs Voogt cho rằng: “Sự đơn giản là chân lý của thời trang. Tôi thích những sản phẩm có style đồng bộ. Bạn không cần mua quá nhiều áo quần để tỏ ra mình có style. Chỉ cần một vài sản phẩm đơn giản ăn khớp với nhau, bạn sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.Thật dễ dàng!”

Phụ nữ Việt Nam: Đẹp và điệu

- Có gì khác biệt nữa, giữa phụ nữ Việt và phụ nữ châu Âu, từ góc nhìn của một người làm thời trang?

- Ở Hà Lan, đường phố đầy hoa rực rỡ, chất lượng sống cao, không khí tuyệt vời nhưng phụ nữ ăn mặc thì... buồn tẻ. Hà Nội tắc đường, đầy bụi bẩn nhưng phụ nữ rất điệu và thích mặc đẹp (cười). Phụ nữ Việt đầu tư vào áo váy nhiều hơn châu Âu.
Sau khi tốt nghiệp khoa Điêu khắc Trường Nghệ thuật St. Joost, Hà Lan, Gijs Voogt làm thủy thủ trên thuyền để đi du lịch hơn 40 nước trên thế giới, khám phá các loại hình nghệ thuật.

- Tôi thấy trên phim Mỹ và các nước Châu Âu, diễn viên ăn mặc rất thời trang, sành điệu?

- (Cười phá lên) Toàn đồ các nhà thiết kế nổi tiếng tài trợ để quảng bá thương hiệu thôi. Ngoài đời, phụ nữ thường để mặt mộc, ăn mặc thoải mái, đi làm mặc quần Jeans, áo phông. Nhìn người nước ngoài đến Việt Nam du lịch thì biết, nhiều người lôi thôi luộm thuộm lắm.

- Thế từ góc nhìn của một người đàn ông, theo anh, thế nào là một phụ nữ đẹp? Chân dài eo thon?

- (Nhăn trán) Ồ không, vợ tôi là người phụ nữ đẹp nhất với tôi dù chân cô ấy ngắn một mẩu, nhỏ xíu, lại còn cận thị. Cái đẹp thực sự là khái niệm phức tạp, khó định nghĩa và không thể nắm bắt hết được. Vẻ đẹp thực sự của một người phụ nữ đến từ con người bên trong của cô ấy.

- Anh nói cụ thể hơn đi...

- Một người phụ nữ đẹp khi họ ở trạng thái tốt nhất, như khi họ đang hạnh phúc chẳng hạn. Với tôi, tất cả mọi người, phụ nữ cũng như đàn ông, đều đẹp và thú vị khi họ say mê làm việc, khám phá hay vươn tới một cái gì đó.

- Thời trang không giúp gì sao? Việt Nam có câu “người đẹp vì lụa”. Các cô gái trẻ bây giờ cũng chạy đua với kiểu tóc, trang điểm, mốt mới để có “giao diện đẹp”

- Thời trang chỉ giúp phụ nữ đẹp hơn khi nó thể hiện được con người bên trong của chính cô ấy. Cái đẹp cũng phải gắn liền với cảm xúc nữa. Một cô gái xinh xắn, trang điểm hoàn hảo, mặc quần áo hợp thời có thể chẳng hề đẹp nếu cô ấy khô cứng, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào.

Đàn ông mặc vải hoa, quần màu sắc thì sao!


Gijs Voogt mặc chiếc quần đũi màu cam yêu thích chụp ảnh cùng người mẫu.

- Người Việt xưa có câu: “Ăn cho mình, mặc cho người”. Anh nghĩ sao?

- Ăn cho mình, mặc cũng cho mình! Khi tôi may váy hoa cho khách hàng nữ, tôi để lại ít vải may áo cho... tôi (chỉ vào chiếc áo nền đen, hoa đỏ vàng đang mặc). Tôi thích nhất mặc những chiếc quần đũi, đỏ, cam, hồng, đủ cả... Đàn ông mặc vải hoa, quần màu sắc thì sao? Tôi chẳng quan tâm người khác nói gì.

- Thế anh quan tâm đến điều gì khi mặc bộ đồ nào đó?

- Điều quan trọng là chúng ta biết chính xác mình là ai. Thời trang là câu chuyện về chính bản thân mình chứ không phải của người khác.

- Có những người phụ nữ thích mặc theo cách của riêng họ, nhưng vẫn e ngại phản ứng của người khác. Anh có gợi ý gì cho họ không?

- Hãy mặc những gì bạn thích. Mặc những gì khiến bạn yêu thêm bản thân mình. Tin tôi đi, yêu thích và thoải mái với bản thân là cách duy nhất để hạnh phúc

- Anh có thể chia sẻ thêm bí quyết để phụ nữ mặc đẹp hơn?

- Hãy chọn cái gì vừa vặn với bản thân. Nếu bạn béo đừng cố nhét thân hình phì nhiêu vào chiếc váy chật ních. Chiếc áo rộng thùng thình chẳng tạo nên ảo giác mũm mĩm hơn cho người gầy. Cứ vừa vặn là chắc chắn đẹp.

Chọn những váy, áo dễ kết hợp với nhau có thể giúp bạn biến hóa với trang phục mỗi ngày mà chẳng cần đầu tư quá nhiều tiền, lại không lo lỗi mốt.

- Xin cảm ơn anh!

Theo Bee
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cd315hnlk.jpg
Views:	12
Size:	13.1 KB
ID:	384927  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09669 seconds with 11 queries