Quote:
Originally Posted by lovelypar
Thằng gia Lý Tống này ăn nhiều bơ Mỹ quá nên làm chuyện tào lao...! Dơ bẩn...! Nếu nó nói chống chế độ CS hay thích tranh đấu nhân quyền thì còn rất nhiều cách. Đằng nafy thằng già này chắc phải dốt lắm nên không hiểu thế nào là luật...! Cũng may thằng ranh con kia nó không có ở không để KHỞI Kiện. Chứ không thì hết đời thằng già này rồi...! Vừa ở tù vừa phải bồi thường tiền CẢ ĐỜI cho thằng "Quái Thai" kia. Thử hỏi ngồi tù mà còn phải bồi thường, thì coi nó có trắng mắt ra mà nhìn xa hơn 1 chút không? Idiot
|
---------------------------------------------------------------------------
Chửi thề thì mình không rành như người này. Nói chuyện mất dạy như người này thì mình cũng xin chào thua. Nhưng nói cho có lý lẽ thì xin lỗi, người này không có chút tư cách nào cả.
Đọc mấy câu mà dùng toàn những "Thành Ngữ" rùng rợn bên trên thì biết là của những tên Việt Gian không ra hồn vía gì rồi. Người Việt Nam rất là hiểu biết lễ nghĩa. Tuổi đời của người này không quá 30 mà cứ thằng này, thằng nọ. Người ta đã bao lần vào tù, ra khám vì chống đối với bọn man rợ CSVN thì tại sao lại không biết luật lệ? Cái này phải gọi là dám nói, dám làm có hiểu chưa? Dám nói đây là dám chống đối với kẻ thù(CSVN). Dám làm ở đây là sẵn sàng thẳng tay với bọn CSVN, Việt Gian cũng như văn công của CSVN.
Người không hiểu chuyện và không hiểu luật thật ra lại là ai? Không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng cứ hả mồm thì toàn là phẩn với phân. DVH có phải là được danh chánh, ngôn thuận sang Mỹ để trình diễn hay không? Nếu đã là dân đi hát lậu thì làm gì có được cái hân hạnh sang Mỹ để hầu tòa. Vậy tại sao bảo rằng nó có được rãnh hay không? Bồi thường cả đời? Lại là điều luật gì đây? Trang mấy và hàng số mấy trong luật pháp Hoa Kỳ? Bài thì không thuộc mà cứ oang oang đọc diễn văn y hệch như mấy thằng cán bộ, đảng viên CS ngu xuẩn.