Quote:
Originally Posted by leedvd
đám tụi bây thật là ngu làm ca sĩ thì nói là văn công cộng sản, ngu quá cho nên việt cộng cầm quyền hơn 37 năm và sẽ cầm quyền suốt cuộc đời cho trái đất sập cộng sản vẫn còn, người ta đi hát kiếm tiền gọi là việt cộng đúng là một lũ thấp hèn và ngu si đần độn
|
Nói vậy thì thế nào mới gọi là văn công CS??? DVH là đản viên ĐCSVN mà đi hat thì gọi là gì đây???
Hoài linh về Vn cùng nhận bằng khen và cho vào làm đản viên luôn
Việt cộng sẻ cầm quyền suốt đời vì nhừng người như chúng tôi??? hay là vì nhửng người như các anh???
Nếu như các anh thấy vô vọng không làm gì được thì đừng vào đây tham khảo đừng quan tâm đến chuyện VN, vì không có ngày về, hảy nhận xứ sở mà các anh đang ở làm quê hương thứ hai và đừng cho mình là người Việt nửa.
Hay là các anh hảy trở lại VN mà sống vì xem chừng CSVN không đến nổi tệ như chúng tôi nói , CSVN không gian xảo như chúng tôi nêu lên.Còn như anh vì bất đòng ý kiến mà lên tiếng mày tao,chửi người đần độn !! anh hảy đọc lại nhửng gì anh viết xem ai là người đần độn???
Như tôi đả nói còn la còn phản đối còn biểu tình thì còn người nhớ còn người biết nhom giử chút nhóm lửa để mong có ngày thành bảo lửa lớn còn không làm thì tro tàn nguội lạnh tuyệt vong mà thôi.
Nhiều người như các anh chỉ trích chửi rủa anh em chiến sỷ VNCH chúng tôi!!! không phải người lính nào củng xấu. Rất nhiều anh em chúng tôi bỏ mạng , đỏ máu trên chiến trường. Nhưng củng có nhiều anh lính khi nghỉ phép từ chiến hào về thành phố thấy thanh niên cùng lứa chơi bời trác tán nên họ đâm ra bất mản mà giận mất khôn rồi gây chuyện thôi
Thời chúng tôi đả qua, riêng cá nhân tôi mang nổi đau này cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình,
CHỉ hy vọng thế hệ sau, con cháu chúng ta có thể dành lại đất nước VN.
Nhưng nếu khong la , không biểu tình , không nhắc đến thì làm sau chúng biết?? chúng nhớ???
Người dân trong nước vẩn là mối hy vọng lớn nhất nhưng họ bị bần cùng hóa ỏ nông thôn, người ở thị thành thị xa đọa ăn chơi SC sản luôn buôn tấm màng sắt để che mắt dân ta dùng chính sach ngu dân để dể cai trị cho nên trông vào bên trong không cùng không đươc, phải có trong ngoài hợp tác.
Đó là lý do chúng tôi làm nhửn gì chúng toi đang làm.
Giống như anh bạn tron đây có nói (xin lổi không nhớ nick cuả anh)
"Người có chí lớn, làm việc lớn"
"Người có chí nhỏ, làm việc nhỏ"
"Người không chí thì đi vạch mà bắt chí!!"