Chỉ là một vở tuần khác do Ba Dũng trình diễn "nghệ thuật lấp liếm" thôi,cứ nhìn vao những vỡ "kịch" trước sẽ thấy ngay kết quả .....y chang! Vụ Đoàn Văn Vươn cho chính Ba Dũng đứng ra "hát xiệc" sau đó đâu vẫn vào đấy,ĐVV vẫn bị kết tội "giết người" và vẫn ở tù còn các "tham quan" ta vẫn tung tăng như không có gì xẫy ra.Sau vụ ĐVV vẫn tiếp diễn những phi vụ cướp đất nhân dân còn mạnh bạo và hoành tráng hơn,đối với đàn em mà Ba Dũng còn ...không đụng tới cộng lông vậy vụ Văn Giang co liên quan tới những tập đoàn do con gái mình làm chủ,hỗng lẻ đem việc làm ăn của gia đình mình ra xử trước bàng dân thiên hạ!? Ai báo cáo và báo cáo cho ai? Trong khi chính Ba Dũng mới là người phai đứng ra chịu trách nhiệm và báo cáo với toan dân VN về những việc làm phi pháp,phi lý và phi đạo đức của mình!.
|