Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, Washington sẵn sàng làm mọi thứ để có thể ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chặn đứng tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của họ", ông Panetta quả quyết. Theo ông chủ Lầu Năm Góc, giới chức Mỹ phải lên kế hoạch cho mọi phương án dự phòng để bảo vệ chính mình.
Dẫu vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn hy vọng có thể tránh được viễn cảnh xung đột này bằng các giải pháp ngoại giao.

Máy bay chiến đấu đa chức năng F-16 Falcon của Mỹ. Ảnh wemeantwell.com
Tuyên bố của ông Panetta được đưa ra như một lời xác nhận thông báo trước đó của Đại sứ Mỹ Dan Shapiro trên đài phát thanh quân đội Israel hôm 17/5 vừa qua, theo đó, Washington đã lập kế hoạch tấn công quân sự Tehran trong trường hợp các cuộc đàm phán ngoại giao gây áp lực cho Iran không thành công.
Ông Shapiro khẳng định, lựa chọn này không chỉ "có sẵn" mà còn "sẵn sàng".
Tuyên bố có vẻ “chắc như đinh đóng cột” của giới chức Mỹ có thể sẽ khiến đồng minh Israel “mãn nguyện”. Phía Tel Aviv dường như đã quá nóng ruột khi cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak hôm qua kiên quyết từ chối gặp đặc sứ Mỹ để nghe thông báo kết quả đàm phán P5+1 với Iran.
Do đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman đành phải gửi bản báo cáo tới Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, Yaakov Amidror, và Ngoại trưởng Rafi Barak.
Cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 và Iran tại Baghdad ngày 23-24/5 không đạt được kết quả do Tehran từ chối đáp ứng các đề xuất ngừng làm giàu uranium ở mức 20% của nhóm 6 nước.
Mặc dù cả hai bên đều hy vọng sẽ tìm được tiếng nói chung trong các vòng đàm phán dự kiến sẽ được tổ chức tại Moscow vào tháng tới, nhưng Israel vẫn tỏ ra ít lạc quan hơn về kết quả của vòng đàm phán này.
Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc đàm phán tại Baghdad, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã lên tiếng cho rằng các cuộc đàm phán chỉ giúp Iran có thêm thời gian và chia rẽ Washington với Tel Aviv.
Trà My (theo RT)