Khi gia đình Philadelphia chuẩn bị rời khỏi phòng Bầu Dục sau khi chụp ảnh xong, bỗng cậu bé Jacob bước lên phía trước và ngượng ngùng hỏi tổng thống liệu cái đầu của cậu có giống đầu của ông hay không
Tổng thống không nghe thấy giọng nói lí nhí của Jacob và yêu cầu cậu bé 5 tuổi nhắc lại câu hỏi của mình. Sau đó ông nhắc lại: "Tại sao cháu không thử sờ và tự kiểm tra."
Vừa dứt lời, tổng thống Mỹ liền khom người và nghiêng đầu về phía cậu bé. Ông khuyến khích Jacob: "Sờ thử đi, cậu bé!"
"Cũng giống nhau ạ"- Jacob kết luận sau khi xoa đầu tổng thống xong.
Sau đó cậu bé lại yêu cầu được sờ đầu của chủ tịch nước CHXHCNVN . Vừa lúc ông này cũng đến gặp TT Obama để xin ít chi phí xây dựng lại cầu cống ở VN với lý do là chiến tranh đã làm cho bị hư hại.
Noi theo gương của TT Mỹ, tên chủ tịch Vẹm cũng cúi đầu cho cậu bé sờ. Vừa đụng tay vào đầu của người này, cậu bé bỗng như hét lên " sao lại thế này". Mọi người đều thoáng một vẻ ngạc nhiên và hỏi cậu bé là có chuyện gì. Như vẫn còn một chút hoang mang, cậu bé nhìn thẳng vào tên chủ tịch CHXHCNVN và nói trong ánh mắt vẫn còn kinh ngạc. Taị sao đầu của ngài TT Obama và cháu đều cứng như nhau, nhưng đầu cùa người kia lại mềm như thế? Cháu cứ ngỡ là cháu vừa đụng vào một miếng TOFU (Đậu hủ).
Tên chủ tịch sau một phút ngượng ngùng liền nói "Oh, bởi vì nước nhà chúng tôi còn lắm chuyện phải lo toan, cho nên chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Cũng bởi vì thế mà đầu óc của chúng tôi cũng "mềm nhũn" ra như vậy.
Cậu bé tủm tỉm cười "Oh, ra là như thế" Giờ thì tôi đã hiểu là tại sao ba, mẹ tôi một đôi khi nói với tôi rằng "óc của con chứa toàn tàu hủ à?". Ra là ba, mẹ biết lúc đó tôi đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.
|