Qua sự kiện Lý Tống bị kết tội vừa rồi thì có rất là nhiều ý kiến bất đồng với nhau. Tuy nhiên, khi nhìn lại sự việc một cách chính chắn thì tấm gương của Lý Tống cũng nên để nhiều người khâm phục. Không có nghĩa là noi theo gương của ông ta, nhưng không thể phủ nhận được ông ta là một người dám nghĩ, và dám làm.
Nếu nói rằng ông ta chỉ vì chủ nghĩa cá nhân thì có lẽ hơi võ đoán. Theo ý riêng của tôi thì đó là cách bộc lộ của sự căm phẩn của ông ta đối với CSVN mà thôi.
Những việc mà Lý Tống làm có mang lại tổn hại nào cho người Việt tị nạn CS hay không? Nếu là không thì tại sao lại có một số người có vẻ như chống đối ông ta? Vậy thì họ là ai? Những kẻ viết bài này, và những kẻ tận tụy đăng tin những bài này lại là ai, và vì mục đích gì?
Ai nghĩ sao cũng được, nhưng riêng cá nhân tôi thì vẫn thấy cảm phục và ngầm biết ơn những gì mà ông Lý Tống đã làm. Ít ra thì ông đã làm được những gì mà người khác không làm. Cá nhân tôi ngoại trừ ủng hộ nhiệt liệt những người chống CSVN ra thì trên căn bản tôi chưa làm được gì hơn. Và tôi biết số đông khác cũng như tôi. Vậy thì đừng chỉ vì một ít tị hiềm nhỏ nhoi mà làm tổn thương đến người khác.
Việc Lý Tống đã và đang làm đã có mấy ai làm được, hoặc là dám làm? Hãy tự hỏi bản thân của mình.
Thân ái !!!!
|