Quote:
Originally Posted by jamievudo2
sao cac nguoi lai ngay tho den the . mat dat nuoc VN than yeu cua chung ta ma cac nguoi chua hoc duoc bai hoc gi het sao ? bon MY chi biet den loi cho dat nuoc cua chung no ma thoi , con lai tat ca chi la rac ruoi . neu bay gio co ai chiu bo tien ra di co bac o vegas de chiu thua hay kg ? neu kg mang lai mot ti loi loc gi cho nuoc MY thi du ton 10cent. nuoc MY se kg bao gio lam du chi la bo thi cho ke ngheo HELLO any body home.........
|
Bài học gì vậy bạn ơi??? có phải là chuyên của mình thì mình phải ráng sức lo chứ không nhờ cậy vào ai phải hong?? có nghỉa là thua thì chịu là mình dở nên thua chứ không đổ thừa tại mỷ bỏ rơi cúp viên trợ phải hong? Mỷ khi có lợi thì làm , không có lợi thì không làm như vậy sấu hay sau??? chiến tranh VN họ tốn nhân mạng tiền của để được lợi gì??? và nếu như khi hết lợi rroif thì họ không đầu tư nửa vậy là sấu hay sao???
Tui còn ngây ngô lắm nhờ bạn chỉ dẩn thêm nhé.
Còn như trong bài này thì tui thấy lủ chó chệt muống nuốt hết biển đong là muống nuốt luôn phần quyền lợi của mỷ vậy là nếu hòa nhả mà không nghe thì nó đập cho phù mỏ thôi phải hong??? Nếu đúng vậy thì tui và một số bạn trong đây ngây thơ chổ nào vậy??
Ngày xưa khi còn trong nước tui cứ có sự suy nghỉ giận , thù mỷ bỏ rơi đòng minh , cười trước luận điệu trẻ con của ông "xi hai nút" đất nước của mình mà cứ trách và đổ trách nhiệm lên người mỷ bây giờ sau biến cố đau thương sang sống nhờ quảng đời còn lại trên đát mỷ này, tham khảo, học hỏi mấy tháy cái nhục mất nước của mình là do nơi mình mà ra khong phải nơi ai hết người mỷ không có gì để thù giận họ được, tim tui đau thắt tui giận chính tui đx không giử được nước tui giờ sống nhửng chuoir ngày còn lại trong sấu hổ hối hận!!!
Nếu như người VIệt mình củng giống như Mỷ quyền lợi của tổ quốc la trên hết thí VN dã không như hôm nay
Mấy hôm trước tui đọc được bài nói tha TT phi nổi giạn và chit trích mỷ khi ông xin viện trợ bạc trăm triệu mà mỷ cho chỉ có vài chục!!!! bạn nghỉ thế nào??? đi xin sỏ mà như thế đó, nguwoif ta cho bao nhiêu mừng bấy nhiêu chứ phải không??? vậy thì đối với VN họ giúp bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu khi không cho nửa thì thôi tại sao phải giận hay đổ thừa???