Khi vào bệnh viện để khám sỏi thận, một người đàn ông Anh bất ngờ khi được tin anh thực chất còn là một phụ nữ.
Năm 2007, Stevie Crecelius, người lúc bấy giờ đã lấy vợ được 25 năm và có 6 đứa con, đến bệnh viện để khám sỏi thận và bất ngờ khi phát hiện thấy mình còn là một người phụ nữ.

Stevie Crecelius (áo đen) chụp cùng vợ. Ảnh:
Newyork Daily News
Xuất hiện trên đài truyền hình
KDVR, Stevie Crecelius - trước đây là Steve - vui vẻ chia sẻ câu chuyện của bản thân mình.
Khi đang sống rất hạnh phúc với gia đình và công việc nhiếp ảnh gia ở Denver, bang Colorado, thì anh được bác sĩ thông báo mình là người lưỡng tính. "Tôi bị sỏi thận và họ đưa tôi vào phòng cấp cứu", Stevie kể lại. "Khi đang đọc kết quả siêu âm thì bỗng người y tá nói với tôi rằng tôi còn là một phụ nữ".
Stevie đã sốc, nhưng không quá ngạc nhiên. "Điều đó đã làm rõ tất cả những gì mà bên trong con người tôi cảm nhận thấy", cô nói. "Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi thường mặc trộm quần áo và dùng đồ trang điểm của mẹ mà không dám để cho ai biết".
Stevie kể rằng năm 17 tuổi, khi đang làm thêm ở một đài truyền hình, người phụ trách nói rằng cách anh đi trông cứ như là ái nam ái nữ vậy. "Và tôi đã nghĩ tôi phải giấu đi con người thật bên trong mình, nhưng tôi đã không làm được điều đó", Stevie chia sẻ.
Kết quả kiểm tra sỏi thận đã giúp Steve quyết định bắt đầu cuộc sống mới là một người phụ nữ với cái tên Stevie. Cô cho biết ban đầu cô rất lo lắng và không biết sẽ giải thích thế nào với các con, nhưng may mắn là vợ con đều ủng hộ quyết định đó của cô.
Stevie hiện uống thuốc để thay đổi hormone nhưng không có dự định sẽ tiến hành phẫu thuật thay đổi lại giới tính. Hiện cô vẫn sống hạnh phúc bên vợ và các con.
"Cô ấy vẫn ngự trị trong tim và tâm hồn của tôi, tôi cũng luôn ở trong cô ấy. Tôi nghĩ rằng đó là bản chất của một tình yêu đích thực",
Newyork Daily News dẫn lời Debbie, vợ của Stevie, nói về chồng mình.
Hướng Dương - ngoisao