CSVN thua đau đớn thua nhục nhã thua từ trong ý thức hệ CS,thua nhưng vẫn đón nhận tình hữu nghị anh em thắm thiết 16 chử vàng 4 tốt.csVN quyết không dựa vào tinh thần và sức mạnh dân tộc để chan âm mưu không cần dấu diếm của "giặc Tofu", ngược lại csVN sẵn sàng bán tất cả miễn sao giữ được cái ghế ....ngồi chơi sơi nước của họ ngay cả sự an nguy của quốc gia dân tộc. csVN không tỏ ra đau hớn khi ngư dân bị TQ đánh đập,bắn giết,hay "bắt cóc" đòi tiền chuộc cũng như lảnh hải VN bị "giặc Tofu" chiếm giữ,nhưng lại rất hả hê và hân hoan khi trấn áp được lòng yêu nước cua con dân nước Việt chong TQ.Một chế độ như thế thì không những thua mà là đích thực "giặc trong" của đất nước VN!.
|