View Single Post
Default Cụ ông bị đất đá vùi chết giữa đêm
Old 05-26-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Đang đêm, hàng trăm m3 đất đá phía sau ngôi nhà mới xây ở xã Bảo Hưng (Trấn Yên, Yên Bái) sạt xuống làm đổ tường và vùi lấp cụ ông 82 tuổi. Một ngày trước đó cũng tại xã này 2 cháu bé chết với lý do tương tự.

Nạn nhân là cụ Trần Văn Dật ở xã Bảo Hưng. Người nhà cho biết, khoảng 0h30 ngày 25/5, khi cả gia đình đang ngủ bỗng nghe tiếng ầm rất lớn, bức tường sau nhà sát với sườn đồi đổ sập. Hàng trăm m3 đất sạt xuống đè chết cụ Dật.

Chính quyền xã Bảo Hưng đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Bước đầu huyện Trấn Yên và xã Bảo Hưng hỗ trợ cho gia đình 8 triệu đồng để lo hậu sự.


Nhà anh Hoàng Văn Thanh ở xã Bảo Hưng tan hoang sau vụ sạt lở. Ảnh: Tuệ Lâm.

Trước đó 7h30 sáng 24/5, khoảng 500 m3 đất đá sạt xuống làm sập 3 gian nhà cấp 4 của gia đình anh Hoàng Văn Thanh ở xã Bảo Hưng, vùi chết hai con trai anh Thanh là cháu Hoàng Văn Hạ (12 tuổi) và Hoàng Quốc Anh (5 tuổi).

Nguyên nhân sạt lở là mưa lớn kéo dài khiến đất đá ở các sườn đồi trở nên nhão. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo huyện Trấn Yên và xã Bảo Hưng có phương án di dời khẩn cấp 50 hộ dân đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt.

Tuệ Lâm - VNE
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09231 seconds with 11 queries