Đây là một điểm son cho quân đội, ngành kỹ nghệ quốc phòng của Philippines. Và hơn hẳn Việt cộng, chả có sản xuất con khỉ gì cả, có xin được bao nhiêu tiền của các định chế tài chính quốc tế chủ yếu dùng để xây dựng hạ tầng cơ sở và nâng cao đời sống của người dân thì mấy thằng đầu trâu mặt ngựa chóp bu trong chính quyền tham nhũng hết trơn. Cho nên đâu có tiền để "đào tạo" hay tạo ra cho các sinh viên trẻ, kỹ sư giỏi của các ngành về kỹ thuật 1 mục tiêu để phấn đấu, theo học, tìm tòi và nghiên cứu mà sáng chế ra các kỳ thuật nào "Made in Việt Nam" đâu.
Các bạn hãy để ý xem các cường quốc thế giới, họ đặt ra các mục tiêu cao cho các sinh viên ra trường, hấp dẫn họ về lương bỗng, khuyến khích và tài trợ học bỗng các sinh viên xuất chúng, đầu tư vào các sinh viên, nghiên cứu gia, kỹ thuật gia, quân sự gia ..v.v. về một tương lai của ngành kỹ thuật quân sự, chế tạo, nghiên cứu, và tiếp tục theo đuổi các loại vũ khí tối tân để sáng chế ra các vũ khí hầu bảo vệ lãnh thổ khỏi bất cứcường hào (vd. Trung Cộng).
Dưới thời cái gọi "2 thực dân Pháp và đế quốc Mỹ", 2 nước này đã có công xây dựng nên biết bao nhiêu cầu đường (cầu Carmet, Kiệu, v.v.) trường học và nhiều công trình xây dựng, kiến trúc để đời từ cả 1 thế kỷ mà vẫn không mấy hao mòn. Ngược lại, dưới thời cộng sản thì chúng chia nhau bòn rút hết tiền bạc, chỉ xây được ba cái cầu mệnh danh là "xa lộ HIỆN ĐẠI nhất việt nam" như đại lộ Đông Tây, chưa đầy 2 năm, mặt cầu xa lộ đã bị lún, và không bộ phận nào trong chính quyền nhận trách nhiệm. Cũng như đường hầm Thủ Thiêm cũng bị nước tràn vào trong đường hầm. Và còn nhiều "công trình" khác nữa. Nghĩ mà cảm thấy xấu hổ giùm cho cái gọi "đỉnh cao trí tuệ".
Ờ mà quên, chủ trương của việt cộng là ngu dân mà, nếu dân giỏi hơn nó thì làm sao cái "bằng mua" của nó còn giá trị nữa.
|