Nữ ca sĩ bị bắt gặp ôm hôn tay guitar Robert Ackroyd hồi tháng 4. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, cô đã kết thúc cuộc tình này.
Katy Perry và Robert Ackroyd tại festival âm nhạc Coachella. Ảnh:
Wire.
Katy Perry công khai âu yếm Robert Ackroyd tại festival âm nhạc Coachella vào ngày 22/4. Từ sau khi ly hôn diễn viên Russell Brand vào tháng 12/2011, đây là lần đầu tiên cô tình tứ với một người đàn ông khác. Robert Ackroyd là tay guitar của nhóm Florence + the Machine, hẹn hò với Katy khoảng một tháng trước khi hai người cùng nhau tới lễ hội âm nhạc và không ngại ngần ôm hôn thắm thiết.
Tưởng rằng con tim nữ ca sĩ 27 tuổi sẽ vui trở lại sau cú sốc ly hôn, nhưng tình yêu mới của cô cũng sớm tan vỡ. Theo nguồn tin tiết lộ trên
Us, Katy đã nói lời chia tay Robert Ackroyd, kết thúc cuộc tình ngắn ngủi. Khi tới dự lễ trao giải âm nhạc Billboard vào tối 20/5, Katy không sánh đôi với Robert mà đi cùng bà cô.
Nguồn tin chia sẻ: "Hai người yêu nhau chưa thực sự sâu sắc nên chuyện chia tay không có gì nghiêm trọng. Họ vẫn nói chuyện với nhau và không có cảm giác khó chịu. Katy rất bận rộn và Robert cũng vậy".
Katy và Russell Brand vẫn hạnh phúc bên nhau vào tháng 8/2011. Ảnh:
Wire.
Có vẻ như Katy Perry vẫn chưa thể mở rộng trái tim cho một cuộc tình thực sự sau khi ly hôn. Cô và Russell Brand đã có 14 tháng chung sống hạnh phúc nhưng đột ngột chấm dứt hôn nhân vào Giáng sinh năm ngoái. Trong ca khúc mới
Wide Awake mà Katy trình diễn tại lễ trao giải Billboard, cô đã hát về vết thương lòng sau đổ vỡ đó. Lời bài hát có đoạn: "Em thao thức/ Em đã sống trong bóng tối/ Em gần gục ngã với trái tim rộng mở/ Làm sao em biết được những ngôi sao đã đi sai đường/ Em thao thức/ không chợp mắt chút nào/ Nhặt từng vỡ vụn và bước đi/ Chẳng cần điều gì để hoàn thiện bản thân mình.../ Những vết thương nghiêm trọng/ Anh đã làm nó quá ngọt ngào.../ Câu chuyện giờ đây đã kết thúc."
Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, Russell Brand nói rằng anh vẫn yêu Katy và chỉ có những lời tốt đẹp dành cho vợ cũ.
Hoài Vũ - ngoisao