View Single Post
Default Truy bắt những “cơn lốc”
Old 05-21-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu liên tiếp xảy ra những trường hợp mất xe máy như “lốc cuốn”. Chủ nhân chỉ cần dựng xe để mở khóa cổng, hoặc chạy vào quay ra thì ngay lập tức, chiếc xe đã không cánh mà bay...

Sáng thứ 7 ngày 19/5/2012, lãnh đạo công an Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo: Hồ Trọng Đường, xóm 16 xã Quỳnh Xuân, học sinh lớp 12 dựng chiếc xe Air Blade trước cổng trường THPT Quỳnh Lưu 2 (thuộc xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu) chạy vào gọi bạn rồi quay ra ngay nhưng đã không thấy chiếc xe đâu nữa.


Nghĩa, Hải cùng chiếc xe máy là tang vật tại CQĐT.

Đại úy Nguyễn Thành Nhân - đội phó đội ĐTTT về TTXH chỉ huy tổ công tác đến ngay hiện trường. Các đối tượng nghi vấn được điểm mặt. Bằng phương pháp loại trừ, mọi nghi ngờ tập trung vào Trần Đức Nghĩa (SN 1994, xóm 12 Quỳnh Xuân). Tổ chia làm hai hướng truy kích.

Tổ 1 gồm đồng chí Phạm Minh Đức, Nguyễn Minh Lễ do đại úy Nguyễn Thành Nhân chỉ huy khi ra đến khu vực khe Nước Lạnh (địa bàn giáp ranh giữa Thanh Hóa - Nghệ An) thì phát hiện Nghĩa chạy chiếc xe 37L1 - 057.25 của Đường đang vượt địa phận Quỳnh Lưu sang Thanh Hóa liền ép vào lề đường tóm gọn. Trị giá chiếc xe là 45.000.000đ


11giờ trưa cùng ngày, chuông điện thoại của đại tá Trần Sơn, phó trưởng công an huyện lại rung lên với tin báo khẩn: Tại nhà hàng Trường Xuân khối 1 thị trấn Cầu Giát mất một chiếc Air Bladeđời mới của ông Nguyễn Công Huân (SN 1956) là khách đến dự tiệc cưới.

Ngay lập tức Tổ công tác tiếp tục hành động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ nắm bắt được đối tượng trộm xe đang trên đường di chuyển vào Vinh, 5 cán bộ không kịp ăn cơm vội vã lên đường chia nhau truy tìm tại các điểm nghi vấn. 16h cùng ngày, tổ phát hiện chiếc xe nói trên được gửi tại nhà giữ xe bệnh viện đa khoa Thành An (TP Vinh) liền thu hồi.

20h cùng ngày, tổ về đến cơ quan thì nhận được thông tin: Nguyễn Việt Hải (SN 1994) kẻ trộm chiếc xe máy 37T8 - 0121 của Hồ Văn Hịch (xóm 6 xã Quỳnh Liên) rồi bỏ trốn nay đã có tín hiệu điện thoại liên hệ với gia đình. Tổ lập tức di chuyển ra nhà của đối tượng ở khối 2 thị trấn Hoàng Mai. Bằng công tác tuyên truyền vận động và thuyết phục, gia đình đã nối máy cho tổ nói chuyện với Hải.

Sau khi nghe những lời phân tích chí lý chí tình Hải xin được ra đầu thú và cho biết hiện đang ở một nhà nghỉ của huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa… nhưng hết tiền. Tổ cấp tốc di chuyển đến nhà nghỉ trả tiền phòng rồi “đón” Hải và thu hồi chiếc xe máy.

3 chiếc xe máy được thu hồi trong một ngày nghỉ cuối tuần thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của các chiến sỹ công an Quỳnh Lưu đồng thời chấm dứt “huyền thoại” về những “cơn lốc” trộm xe máy mà các đối tượng gây ra trên địa bàn thời gian qua.

Theo DânTrí
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	6
Size:	18.3 KB
ID:	382828  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11913 seconds with 11 queries