Tôi đồng ý với Thanh Lam, giới trẻ VN ngày nay chỉ nghĩ có sắc đẹp và tuổi trẻ là có tiền thôi. Cho dù không được làm vợ 1 đại gia chính thức, thì cũng là vợ bé hay bồ bịch. Tệ hơn thì đi làm gái, cặp với các ông già đáng tuổi ông ngoại hay cha mình cũng được. Chỉ cần TIỀN là ok. Họ hoàn toàn vô thức với nhân cách của 1 con người vốn mang trong người dòng máu RỒNG TIÊN. Một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được.
Các cô trẻ vì đam mê vật chất mà bất kể đời mình. Ngay cả các CỤ cũng vậy. Nếu các CỤ không ham mê gái trẻ, thì các cô đâu đến nỗi trụy lạc như vậy đâu. Thật là NHỤC NHÃ thay!!!
|