Gần đây, cô Emma Carr, quản lý một đội cứu hỏa London, Anh, đã gây choàng váng khi tiết lộ thế giới ngầm của mình.

Emma Carr, 38 tuổi, bán dâm trên mạng với biệt danh Jade
Emma là quản lý của trạm cứu hỏa Euston ở trung tâm London với 999 thành viên. Nhưng song song với việc đó cô lại hành nghề mại dâm.
Nữ quản lý này cho biết, kiếm được 300 bảng Anh (483 USD) một giờ để mua vui cho khách hàng tại khách sạn hoặc 250 bảng Anh (403) nếu đưa họ về căn hộ riêng của cô. Ngoài ra, Emma cũng chấp nhận phục vụ thâu đêm với giá 1.300 bảng Anh (2.096 USD).
Nói về cuộc sống "hai mặt" của mình, Emma thừa nhận cô đã có một công việc trong cơ quan nhà nước nhưng vẫn muốn tham gia ngành công nghiệp tình dục bởi tiền lương của cô quá thấp.
Mặc dù có 7 năm kinh nghiệm trong ngành cứu hỏa, nhưng cô cho hay, tiền làm thêm mới giúp cô cải thiện cuộc sống và có những kỳ nghỉ thú vị. Những công việc khác không giúp cô có được thu nhập cao.
Cô Emma nói: "Tôi từng tiêu lẹm tiền để dành và bây giờ thì không thế nữa, cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi rất thận trọng. Tôi chỉ làm việc một ngày một tuần và vào các buổi tối”.
Quan điểm của Emma là cô có thái độ đối với tình dục giống như nam giới và có thể quên rằng mình là một công chức khi hành nghề mại dâm. Ngay sau khi biết sự thật này cha mẹ Emma đã từ cô.
Theo Người đưa tin