- Chiếc xe ô tô mang BKS: 90A-003.00 vận chuyển hàng trăm con rùa cùng các loại động vật hoang dã khác đã bị lực lượng CSGT Đội số 4 phát hiện và bắt giữ.
Sự phát hiện của lực lượng CSGT Đội số 4, vào khoảng 9h sáng nay 14/5, tại đường dẫn lên cầu Thanh Trì thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, hà Nội)- tổ công tác của Đội CSGT số 4 do Trung tá Lên Văn Tuấn- tổ trưởng đang làm nhiệm tại đường dẫn lên cầu Thanh Trì.
Chiếc xe vận chuyển động vật hoang dã bị bắt
Bất ngờ tổ công tác phát hiện xe ô tô mang BKS 90A-003.00 do lái xe là Nguyễn Văn Thực (38 tuổi, ở Duy Tiên, Hà Nam) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức tổ công tác đã yêu cầu lái xe cùng người phụ nữ đi cùng xe xuống để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có rất nhiều thùng các tông được bọc kín để chất đống trên xe.
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm...
Theo Trung tá Lê Văn Tuấn, khi yêu cầu lái xe mở các túi được bọc kín để trong xe, lái xe quanh co nói trên xe không có gì. Lái xe Thực còn thanh minh với tổ công tác là số hàng đó chỉ là vải vóc, hoa quả.
Mỗi con kỳ đà được phát hiện trong xe nặng khoảng 6-7kg
Tuy nhiên, sau khi CSGT yêu cầu kiểm tra, lái xe đã quanh co, có biểu hiện muốn “bỏ của chạy lấy người”. Trước nghi vấn này, tổ công tác buộc lái xe phải mở một thùng để kiểm tra. Khi bắt đầu kiểm tra lái xe Nguyễn Văn Thực mới khai nhận toàn bộ số thùng hàng các tông trên xe là động vật hoang dã các loại.
...và cân trọng lượng của những con rùa
Ngay lập tức tổ công tác Đội CSGT số 4 đã đưa chiếc xe cùng toàn bộ số hàng trên về Đội CSGT số 4 để kiểm tra. Qua kiểm tra, từng thùng các tông được chuyển xuống từ trên xe xuống bốc mùi hôi nồng nặc. Khi lực lượng chuyên ngành kiểm tra bên trong là hàng trăm con rùa các loại.
Người phụ nữ và lái xe liên tục gọi điện cho ai đó
Tổng số rùa này lên tới hàng trăm kg. Ngoài rùa, còn có rất nhiều kỳ đà với trung bình mỗi con nặng khoảng trên dưới 6-7kg. Số trăn, rắn cũng được tìm thấy trong xe với nhiều chủng loại, có trọng lượng lên tới hàng chục kg.
Tang vật rắn, rùa, trăn, kỳ đà...
Khi lực lượng CSGT phối hợp cùng với các đơn vị chức năng kiểm tra số động vật hoang dã này thì lái xe cùng lực lượng chuyển ngành tiến hành kiểm tra còn người phụ nữ đi cùng xe đã ra ngoài, liên tục dùng điện thoại gọi điện “cầu cứu”.
Lái xe Nguyễn Văn Thực
Nhiều lúc người phụ nữ này chạy lại và cầm điện thoại ấn vào người CSGT, CSKT để nhờ nói chuyện điện thoại nhưng các lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu người phụ nữ trên chấp hành yêu cầu kiểm tra, hợp tác với cơ quan Công an lập hồ sơ.
Đến khoảng 13h cùng ngày, công tác kiểm đếm mới kết thúc.
Tiến Dũng
theo bee