Chàng ca sĩ hai dòng máu Việt - Mỹ một lần nữa lại mang giọng ca ngọt ngào, trữ tình của mình đến với người yêu dòng nhạc sến qua album mới "Ước gì cho quê hương'.
Đây là album tiếp nối thành công cho album
Ngọt ngào quê mẹ đã được phát hành trước đó không lâu. Vẫn mang âm hưởng dòng nhạc quê hương sâu lắng, vẫn với nỗi nhớ khắc khoải về người mẹ chưa tìm được như thấm vào từng câu, từng chữ trong mỗi sáng tác mới của anh.
Nhắc đến Randy là khán giả nhớ ngay đến anh chàng da đen, vóc dáng vạm vỡ nhưng lại cực kỳ duyên dáng qua tài ăn nói khéo léo và nhất là giọng ca ngọt ngào. Anh được xem là một ca sĩ thuộc hàng đặc biệt, vì đã có rất nhiều ca khúc đi vào lòng khán giả từ những năm 90 trên thị trường hải ngoại. Anh từng "làm mưa làm gió" suốt một thời gian dài khi song ca cùng ca sĩ Mỹ Huyền, trở thành một đôi song ca ăn khách nhất trong thời gian ấy.
Dù trở về Việt Nam nhiều lần, nhưng mãi đến năm 2011 anh mới chính thức bước lên sàn diễn và mau chóng chinh phục khán giả ngay từ những bài hát đầu tiên như:
Mẹ,
Nước mắt mẹ hiền,
Ai khổ vì ai....
Lần này ra mắt album với chủ đề
Ước gì cho quê hương, anh cho biết: “Với tôi, dòng nhạc quê hương đã trở nên thân thuộc ngay từ những ngày lên 10 tuổi, ngày mà cậu bé da đen mồ côi cha mẹ lầm lũi với những buổi chăn trâu trên đồng hoang cỏ cháy, sớm biết buồn với những ngày tủi phận bọt bèo".
Và dường như những ca khúc "sến" đã ngấm vào anh từ ngày thơ ấu ấy, mang theo anh đến tận chân trời ở xứ Mỹ xa xôi nhân dịp đoàn tụ gia đình theo chính sách nhân đạo. Và anh đã hát từ những quán karaoke, từ những cuộc thi nho nhỏ nơi xứ người, đã hun đúc anh trở thành một ca sĩ, để đem theo những tâm trạng vui buồn của một đứa trẻ mồ côi, dùng lời ca tiếng hát để tả lên từng tâm trạng của chính mình... Chính chất giọng ngọt ngào da diết đã giúp anh dần dần chính phục khán giả gần xa.
Ca khúc chủ đề
Ước gì cho quê hương là những cảm xúc trong những chuyến lưu diễn trên suốt chiều dài đất nước, được chứng kiến sự thay đổi từng ngày của đất nước quê hương, sự hiếu khách của bà con khán giả, đặc biệt là những bà mẹ già ở những vùng xa xôi hẻo lánh... Anh đã ngấm vào người và cho ra đời ca khúc
Ước gì cho quê hương.
Vẫn chất giọng ngọt ngào sâu lắng, êm ái đi vào lòng người bởi những ca từ mộc mạc nhưng giàu tính nhân văn..., Randy còn khoe khả năng sáng tác của anh với những ca khúc mới như:
Khán giả xa gần,
Vết thương vô hình,
Xuân này bên mẹ...
Tháng 9 tới đây, anh sẽ tiếp tục ra mắt một tuyển tập album bao gồm những bài hát do chính mình sáng tác, như để đánh dấu những ngày trên quê hương anh đã được khán giả yêu thương trong vòng tay ấm áp, và cũng là dịp đánh dấu hành trình đi tìm mẹ đầy cảm xúc suốt bao năm trời nhưng vẫn chưa tìm ra. Với anh, đây là một hành trình đầy gian nan nhưng cũng lắm thú vị, bởi người mẹ ruột chưa thấy nhưng hiện giờ anh đã diện kiến rất nhiều bà mẹ tìm con chân tình và khát khao tình mẫu tử.
Nhân dịp ra mắt album, ngày 17/5 tới đây, với sự tổ chức của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông, Randy sẽ chính thức có một đêm nhạc "hoành tráng" để ra mắt khán giả cùng hàng loạt các nghệ sĩ thân thiết của mình trên sân khấu Trống Đồng như: ca sĩ Ngọc Sơn, Lý Hải, Kasim Hoàng Vũ, Hà My, cùng nhóm hài Tấn Beo, Hồng Tơ, Nhật Cường, nhóm hài Hoàng Sơn…
Vân Lữ
Theo Infonet.vn