Quote:
Originally Posted by tuhientram
Ông Hoàng Hải Thủy gọi bà này là Tắc Kè Thẩm Thúi Ình vì khi VC chiếm được Saigon, bà ta cùng 1 số văn nghệ sĩ tắc kè trở cờ khác ra chào đón VC. Bạn nói đúng, đây là bà ta cùng tắc kè Năm Châu và Túy Phượng rachào mừng VC
|
Không những bà ta mà chồng bà ta Nguyễn Xuân Oánh cũng vậy ! Ông ta có chức vụ rất lớn thời VNCH. Sau 75 ông ta kg đi ở lại bưng bô để khỏi đi "học tập cải tạo" và lại được làm ông "cố vấn kinh tế " cho chính phủ CS 1 thời gian dài trước khi về hưu...Đúng là "nồi nào úp vung đó " !