Quote:
Originally Posted by eaglevn
mỗi người có 1 cách suy nghĩ về "chống cộng" khác nhau. Với 1 số người thì đây là hành động không nên làm, hoặc là "ruồi bu"... nhưng với 1 số người thì thà rằng phản kháng để cho csVN nó biết hơn là đồng loã, đi mua vé xem tên bđ cs này ca? Cho nên chúng ta nên tế nhị 1 tí trong khi comment để lại phải dính chiêu của cs tiếp theo. Cá nhân tôi cũng không đồng ý cách làm của ông nhưng cũng không dám chê trách ông vì mình có làm được gì nếu so với ông? (đây chỉ là 1 ý kiến cá nhân hạn hẹp, có gì xin bỏ qua)
|






Ông này củng là gan lắm rồi, đã làm nhiều chuyên lấy mạng ra chống cộng mà không phải ai củng làm được. Đói với tui vụ này tui chỉ chê nhẹ là tai sao phải giả làm đàn bà??? anh hùng thì cứ là nam nhân mà làm tới thôi.
Tui không thích thằng đờm này, nhưng nó qua đây không hát nhạc CS hay VC là được rồi, nhửng chuyện còn lại hảy để cho "cung và cầu" tự sử lý khỏi biểu tình chống cho mệt vì hỏng ai nghe thì nó tự cuốn gói đi về.
Tui thấy như Mý tốn bạc triệu hằng năm chi cho máy bay bay vòng trên vung vịnh "con heo" để phát thanh nhạc của thế giới tự do và tin tức đẻ cho dân cuba nghe (tuyên truyền). Còn ở đây ca sỉ hải ngoại về VN hát nhạc vàng củ thời cộng hòa mà VC ngoài bắc lại khoái nghe thì vô tình hay cố ý củng đã(tuyên truyền) dùm ta rồi và họ củng vì đòng tiền sin nhai thôi.
Tui chỉ chống bọn ca sỷ "ăn cháo đá bát" về VN ôm đít VC nịnh bợ quay lại chê bai bên này để được hát để kiếm tiền mà thôi mà hỏng chừng còn hát nhạc VC nửa.