Bài viết tào lao!!! nói nhãm , khùng.
"Nói thật, Việt Nam cũng cần những nhan sắc như thế. Chứ đôi khi nghĩ đến cái cảnh những người đầu gối củ lạc, chân ngắn, đi lúc nào cũng hấp tấp vì công việc rồi lại an ủi nhau: 'cái nết đánh chết cái đẹp' mà buồn. Đẹp là giá trị mà nhiều người muốn hướng tới."
Ham cái đẹp hơn cái nết thì chịu vậy đi chứ than gì???
Xã hội gì mà hỏi câu ngu đần " sao đánh người có phải xin lổi"?? tự đưa bọn vô đạo đức này lên bàn thờ mà thờ thì nói gì đây? luật pháp ở đâu??? đánh người khỏi đi tù ?? khỏi bồi thường à???
Thờ một con điếm không hơn không kém như "thiên thần ngọc trinh"!!!! một thằng ma cô không hơn không kém 'Mr đàm" nhịn đói để làm giàu cho bọn voolaoij như vậy thì rán chịu, hết thuốc chửa !!!
|