Philippines tuy la một nước nhỏ quân đôị yếu kém nhưng khi cần phai đứng lên để bảo vệ chủ quyền đất,họ như một người hùng sẵn sàng lao vào con "thủy quái China".Quân dân trong ngoài một lòng khiến Bắc Kinh phải ra khuyến cáo cho công dân nước mình nên ...tránh xa! Ngược lại Việt Nam là một đất nước có Độc Lập và Chủ Quyền,nhưng khi bị TQ xâm lấn ngang ngược chính quyền đã không dám bảo vệ chủ quyền mà còn nghe lời "chỉ giáo" của GIẶC để trấn áp thẳng tay những người yêu nước. Vận nước có nhục có vinh nhưng chưa có thời nào đất nước Việt Nam phải chịu đau thương và tủi nhục như thời Cộng Sản!.
|