(ĐVO) Vụ cướp vàng xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 1/5 tại cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền ở xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Chúng giả vờ mua một sợi dây chuyền bạc rồi bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, một trong hai tên đã dùng dao đâm trả, khiến ba người thương vong.
Ngay sau khi gây án, một trong hai tên cướp đã bị quần chúng tóm gọn tại hiện trường. Nghi can thứ hai bỏ trốn lên Hà Nội, sau đó được sự động viên của gia đình, người thân cũng đa ra trình diện cơ quan công an tại quê ngoại ở xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
Tại cơ quan điều tra, danh tính của hai đối tượng được làm rõ, gồm: Hà Văn Tính, 16 tuổi, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên; nghi can còn lại là Nguyễn Viết Toán, 18 tuổi, tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc. Chính Toán là kẻ đã đâm chết anh Lượng và đâm trọng thương anh Hiền và anh Minh.
Ngôi nhà của hung thủ
Do thói ham mê cờ bạc, hư hỏng, Toán đã rủ Tình cùng lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng. Trước khi gây án hai ngày, hai tên đã cùng đi mua hai con dao sắc nhọn, hình dạng như một khẩu súng, có đèn pin ở thị trấn Kẻ Sắt (Hải Dương). Hai người này lượn lờ lên xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên để dò xét các tiệm vàng và biết được tiệm vàng Kiệm Huyền không có hệ thống camera.
Sáng 1/5, Toán đã mang chiếc xe máy của mẹ đi cắm được 7 triệu. Toán rủ Tính đi đánh lô đề mất khoảng 3 triệu. Khoảng 21h cùng ngày, nhận thấy tiệm vàng này mới chỉ khép cửa nên hai đối tượng này đã vào gõ cửa hỏi mua vàng. Lúc đó, trong tiệm có hai vợ chồng ông bà chủ là Đỗ Xuân Kiệm và Bùi Thị Huyền. Hai người vờ hỏi mua một dây chuyền vàng nhưng do tiền chỉ có được 4 triệu đồng nên anh Kiệm bảo không đủ mua vàng. Một trong hai tên liền đưa ra chiếc điện thoại bảo gán cả chiếc điện thoại để lấy dây chuyền vàng nhưng bà chủ là chị Huyền không chấp nhận. Thấy vậy, hai tên liền đổi ý sang mua một dây chuyền bạc khoảng 5 lượng, trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.
Đối tượng Tính khi mới bị bắt giữ
Bà chủ Huyền đeo thử dây chuyền bạc cho Toán vào cổ. Vừa đeo xong, hai tên liền bỏ chạy. Quá bất ngờ, anh Kiệm liền đuổi theo và hô hoán “cướp, cướp”. Lúc đấy khoảng 21h45, nghe thấy tiếng tri hô của anh Kiệm, một số thanh niên và người dân xung quanh đã cùng đuổi theo bắt cướp. Trong số đó có anh Đỗ Xuân Lượng cùng hai anh Đỗ Bá Hiền và Đỗ Như Minh là hàng xóm của anh Kiệm nghe thấy tiếng tri hô liền chạy đuổi theo.
Hai tên cướp Toán chạy trước, Tình chạy sau. Tình bị bắt ngay sau đó. Còn Toán, bị truy đuổi gắt gao, đến đoạn giữa cánh đồng thuộc thôn Cao Quán (xã Hồng Tiến), tên này đã nhảy xuống ruộng nước ngụp lặn, dùng lá che đầu hòng trốn thoải. Tuy nhiên, tên này bị ba anh Lượng, Minh và Hiền phát hiện, dùng gậy đánh và yêu cầu lên chịu tội. Ngay lúc đó, Toán rút dao đâm một nhát trúng tim anh Lượng khiến anh này bị trọng thương.
Đối tượng Toán tại cơ quan công an
Thấy tiếng kêu cứu của anh Lượng, hai anh Minh và Hiền xông vào cứu giúp tiếp tục bị Toán đâm liên tiếp vào tay, ngực và phổi. Hai người này bị thương, Toán tiếp tục tháo chạy được khoảng 300m về phía trường học, hướng ra quốc lộ 39. Thấy vẫn có nhiều người đuổi theo, tên này chạy tắt qua cánh đồng trốn thoát về quê ở Xuân Trúc (Ân Thi). Song, Toán đã chạy ra hướng cầu Treo thuộc xã Trung Hòa (Yên Mỹ) đón xe trốn lên Hà Nội.
Khi lên tới Hà Nội, Toán gọi điện cho người cậu là ông Luyện Văn Lợi (SN 1970), ở thôn Chi Long, xã Ngọc Long, Yên Mỹ.
Được sự động viên của gia đình khuyên nhủ Toán đã ra đầu thú. Đến 15h30 ngày 2-5, Toán đã trở về quê ngoại, được người thân đưa ra đồn công an đầu thú.
Do vết thương quá nặng, bị mất máu quá nhiều nên anh Lượng đã chết trên đường đi cấp cứu. Anh Hiền và anh Minh được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, Toán từng có ba tiền án, tiền sự về tội trộm cắp vặt và bị xử phạt hành chính ở địa phương.
Q.Vinh - ĐấtViệt