Quote:
Originally Posted by ongco4
Đúng Chú nói rất đúng ngày 30/4/75 không thể nào quên được vì đó là ngày Quốc hận và đau thương. Nhưng sau ngày 30/4, thì lại còn đau và khổ gấp nghìn lần .Nhưng Tôi không được mai mắn như những người khác, tôi không được xuống hạm cũa Mỷ để được ra nước ngoài trước đêm 30/4. và tôi cũng không có tiền và vàng đóng cho CS để đi xuất ngoại, vì vậy tôi phải bị sống dưới chế độ CS thêm 12 năm nữa, 12 năm đó đối với tôi thật sư nó quá dài,làm sao tôi không thấy được những đau khổ và mất mát mà đồng bào VN đã phải trải qua, nhưng cuối cùng tôi cũng được mai mắn và đến được bến bờ tự do,nhìn qua nhìn lại đã hơn nữa đời người rồi ma tôi vẩn chưa làm được việc gì, vì vậy tôi phải cố gắng quên đi những đau buồn mà nó đã nằm trong đầu cũa tôi ,thử nghỉ nếu mình không mai mắn mà bị cái bứu độc mọc ở trong đầu thì phải nên nhờ Bác sỉ giải phẩu ,hoặc tìm thuốc uống cho dứt căn bệnh thì tương lai mới được vui vẻ và khỏe mạnh, mới có thể giúp ích cho xã hội, làm việc cho xả hội cần có 1 tấm lòng rộng mở và bao dung,nếu có duyên xin hen gặp lại đề tài khác,thank you.
|
Cãm ơn em đã cùng tui trao đổi tư tưởng trong đề tài này và quá đó chúng ta lại hiểu nhau hơn.
Một cuộc trò chuyện không khiêu khich chửi rủa




:han dshake: