Chính Đạo diễn Lê Phong Lan cũng kể trong phần kế hoạch X là: "Các đơn vị biệt động được lệnh tập kích, đánh chiếm và giữ mục tiêu chờ lực lượng thanh niên, sinh viên đến tiếp ứng để tăng cường sức đề kháng tại chỗ, bảo đảm giữ được 1 giờ, tạo điều kiện cho các tiểu đoàn mũi nhọn của các phân khu tiến vào chiếm giữ mục tiêu." vậy mà mấy tên VC còn sống sót nay tới giờ cũng chưa hiểu là mình bị lừa? Ngu vậy? Thiệt là ngu như VC. Có ai nổi dậy tiếp ứng họ đâu? "các tiểu đoàn mũi nhọn của các phân khu" thành mũi tà hết rồi, đám định vô Đại Sứ Quán Mỹ và Đài Phát Thanh bị chết sạch, có ai tiếp cứu đâu?
Tụi đầu sỏ gạt cả lũ lính VC của nó là dân Saigon nổi dậy lật đổ được Chánh Quyền Saigon rồi, bọn chúng chỉ vô để tiếp thu thôi. Ai dè vô nhằm ổ kiến lửa, Quân Dân Miền Nam chống trả quyết liệt, chết cả trăm ngàn VC MTGPMN chứ 88 thằng làm được cái gì? Quân Dân miền Nam tui là bún thiu hết sao?
Dân miền Nam có nổi dậy thiệt, nhưng là nổi dậy chạy cho thoát khỏi tay giặc Cộng hay phụ với lính miền Nam diệt Cộng.
Sau đó, thanh niên Saigon cùng các tỉnh bị VC tàn phá, giết hại, đã ùn ùn tình nguyện vô lính để giữ miền Nam. Cái tình nguyện của dân miền Nam tự do hồi đó là thật tình tự mình tình nguyện, chứ không như cái tình nguyện vì "trúng tuyển Nghĩa Vu Quân Sự" của VC sau 75 đâu.
Last edited by tuhientram; 05-01-2012 at 04:52.
|