Ba đối tượng côn đồ đã xông thẳng vào trụ sở giao dịch của ngân hàng, đánh đập, dùng roi điện khống chế một cán bộ ngân hàng và bắt đi trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ và công an địa phương.
Khoảng 17h30 ngày 25/4/2012, anh Phan Quang Lam (SN 1983) là cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng NN - PTNT Thanh Khê, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị một người tên Việt xông vào trụ sở làm việc đánh đập, bắt cóc đưa về nhốt ở nhà riêng. Ông Phan Văn Tạo đã tức tốc đến Đồn Công an Thanh Hà trình báo vụ việc.
Tuy nhiên, khi ông Tạo cùng một công an viên đến nhà ông Việt thì ngay lập tức bị đối tượng này khống chế và nhốt giam. Việt đã gọi điện cho gia đình anh Lam đề nghị mang tiền đến chuộc người. Nhận được thông tin, Công an huyện Bố Trạch đã ba lần đến nhà ông Việt mà không giải cứu được con tin(!?).
Anh Lam đang điều trị tại bệnh viện
Gia đình anh Lam tiếp tục đến gõ cửa yêu cầu Công an huyện Bố Trạch cầu cứu. Tại đây, một vị trực ban nói ngắn gọn: "Chúng tôi biết sự việc từ chiều, đang chờ anh em dưới đồn báo cáo, rồi còn phải báo cáo lại với chỉ huy nên không thể vội được. Nếu các anh vội thì tự đi mà làm...”.
Sau đó, được một người thân của gia đình anh Lam đã gọi điện cho ông Từ Hồng Sơn, giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Sau cuộc điện thoại này, lực lượng công an mới đến giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch. Theo đó, trong thời gian bị bắt nhốt, anh Lam đã bị ông Việt và các thuộc hạ đánh đập rất tàn nhẫn.
Thông tin chi tiết về vụ bắt cóc này sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết trên báo giấy Người đưa tin số ra sáng mai (ngày 28/4/2012). Mời quí vị đón đọc!
Xuân Hồng - nguoiduatin