Quote:
Originally Posted by dk302005
MỚi nghe cứ tưởng tác giã bài viết trên có tinh thần yêu nước và mông muốn có hòa hợp dân tộc, nhưng đọc kỹ mới thấy bài "diễn thuyết" trên đã có những nhà lảnh đạo tài ba (xạo) XHCN reo rao như kẻ bán ...hột vịt lộn giữa đêm.Kẻ gây ra tham họa cho dân tộc VN kể từ khi cướp chính quyền 1945 cho đến mãi ngày hôm nay,dân oan bị cướp đất,ngư dân bị giặc bắn giết lảnh hải lảnh thổ bị xâm lấn,tôn giáo bị bách hại va người yêu nuớc bị tù đầy vô tội vạ.Không thể quên hận thù khi chính kẻ gây ra thù hận vẫn ngạo nghể tiếp tục gây tai ương cho dân tộc va đất nuớc...vì vậy xin đừng ru câu ầu ơ dí dầu ....trên niềm đau của dân tộc VN này nuã!Hàng triệu sinh linh đã chet vì chiến tranh hàng trăm ngàn oan hồn vẫn còn vất vưỡn nơi lòng đại dương ...họ không phai chết để ...đuợc quên mà để nhắc nhỡ chúng ta đừng bao giờ quên kẻ đã gây ra tham họa cho dân tộc VN.
|
đúng rồi đọc kỷ thì ngửi được mùa chó vẹm liền