Trông người nghĩ đến... đảng ta anh hùng.
Thông cảm đi, bác đồng ký, bác hồ bán từ 1958 lấy tiền mua súng đạn cướp được miền nam rồi, ba cái đảo san hô lẻ tẻ đó làm sao sánh được với miền nam trù phú. Tính ra bán ba cái đảo thổ tả ấy cướp được miền nam vẫn lời chán; này nhé: cướp được 17 tấn vàng, có thêm 17 triệu nô lệ (tính đến nay chúng đẻ ra thành 34 triệu nô lệ rồi), biết bao cơ man nào "cua bể" mang về cho đảng. Thôi, phản đối lấy lệ thôi mà, làm sao còn mặt mũi nào đuổi họ (tàu cộng) được.
***cua bể = bê của hay cướp của giết người.
|