Mặc dù nổi tiếng trong làng giải trí thế giới và siêu giàu có, nhưng nữ “Ca sĩ quái dị” Lady Gaga tiết lộ, cô không ngu gì tiêu số tiền mình làm ra.
Trả lời tờ SP của Mỹ, Lady Gaga cho biết, cô không bao giờ mua riêng cho mình một thứ gì đó có giá trị cao, cô vui lòng và hạnh phúc vì điều đó. Như sợ mọi người nghi ngờ, Lady Gaga khẳng định chắc chắn: "Chính xác là tôi không mua sắm và cũng không dùng đến tiền một chút nào".
Lady Gaga bị ví như Hetty Green thứ hai
Giọng ca Paparazzi còn tự hào khoe: "Tôi sống trong một căn hộ mà tôi đã ở cách đây 6 năm, với phòng tắm chỉ nhỏ như phòng thu âm radio. Còn bếp thì chỉ đi 4 bước chân là đã hết". Lady Gaga nói rằng, cô không bao giờ dại gì bỏ tiền ra mua nhà ở New York vì chúng quá đắt, thay vào đó, cô sẽ ở nhà thuê.
Do sống bần tiện quá mức, nhiều lần "Nữ hoàng quái dị" bị chính người quản lý của cô "tỉa đểu" những câu nói khó nghe như: "Cô bị mất thẻ ATM rồi à? Hay cô hủy nó rồi? Nếu không sao cô không chịu tiêu tiền thế?". Tuy nhiên, Lady Gaga không lấy đó làm buồn, cô cười lớn: "Sao tôi lại phải tiêu số tiền mình kiếm được chứ? Tôi có bị điên đâu?". Mặc dù vậy, Lady Gaga nói rằng, cô không ki bo với bố mẹ và trả công xứng đáng cho nhóm nhạc.
Nhiều người ví Lady Gaga như Hetty Green thứ hai. Là tỷ phú giàu nhất thế giới, Hetty có lối sống lập dị và keo kiệt bậc nhất. Bà từng thức trắng đêm để tìm một chiếc tem trị giá 2 xu, chỉ dám tiêu 15 xu cho một bữa ăn chính, uống sữa lạnh để tiết kiệm khí đốt, luôn mặc những bộ quần áo đen và cáu bẩn, đeo cặp kính đã bị mẻ. Bà không bao giờ chi tiền để chăm sóc sức khỏe, đến mức khi cậu con trai ngã, bà không đưa con đến bệnh viện khiến chân cậu bé bị hoại tử và phải cắt bỏ. Hetty luôn mua những đồ ăn vỡ vụn giảm giá, đi lại bằng phương tiện công cộng… Bà qua đời trong một cơn đột qụy và để lại toàn bộ tài sản cho cậu con trai.
Lan Ngọc - nguoiduatin