Ngày 30-4 có rất nhiều kỷ niệm khác nhau trong ký ức của mổi cá nhân. Con người có đạo đức căn bản thì phải biết sống có đầu có duôi, phải có quá khứ và hiên tại.
Dưới chế độ VNCH không phải là tốt lành gì!! củng đầy tham quan ngạo tướng cho nên thua cho CSBV. Tuy nhiên chế độ này vẩn tốt hơn CS trăm lần.
Đừng đổ thừa cho Mỷ vì khi mình mình "hát" lên điệp khúc này thì mình chẳng khác gì một đứa con nít bất tài vô dụng. Quê hương của ai?? đất nước của ai?? và dân tộc của ai?? mà lại đổ thừa cho Mỷ????
Ngày 30-4 phải được nghi nhớ và không bao giờ quên vì...
Các con cháu người Việt yêu tự do sống trên nhửng nước tự do phỉa nhớ ngày này, ngày mà ông bà cha mẹ đả hy sinh tính mạng ra đi tìm tự do và tương lai cho mình.
Phải nhớ ngày này là ngày đánh dấu cho gần trăm triệu dân Việt phải sống và đang sống trong địa ngục trần gian
Các cựu sỉ quan VNCH phải nhớ ngày này để ăn năn hối lổi với đất nước VN để học hỏi rút kinh nghiệm và củng để tỏ lòng biết ơn, tạ lổi và tôn trọng nhửng người lính "quèn" của QLVNCH đả hy sinh đổ máu cho quê hương thật sự
Hảy bỏ đi nhửng buổi họp mặt sỷ quang này hay binh chủng nọ mà bỏ rơi những 'binh nhất, binh nhì" đẫ đổ máu ngoài xa trường khi các ông ngồi trong văn phòng hay bộ chỉ huy uống rượu tây tán dóc.
Hảy ghi nhớ ngày này rồi kể lại lịch sủ này cho con cháu ngày sau biết rỏ một cách trung thực
Có nhiều người cho rằng ở hải ngoại chỉ đấu tranh bằng mồm, tui thì nghỉ rằng có còn hơn không, nhơm nhúng và duy trì chut lử nho bên đóng tro tàn vẩn có hy vọng một ngày nó sẻ trở thành bảo lửa chứ đẻ nó tắt đi rồi thì kể như xong!!!
Viết chút ý nghỉ riêng tư này lên đây là biết rằng sẻ bị "ném đá" nhưng sản sàng chấp nhận thôi
|