Thật lòng mà nói thì cô này không xứng đáng chút nào cả.
Thứ nhất- Cô ta được chọn là hoa hậu tại Mỹ, nhưng trên thực tế cô ta chưa từng đóng góp gì cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Thứ nhì: Vì ham danh lợi cá nhân cô ta đã mượn tên của QD là một ca sỹ đang lên với giòng nhạc Diệu Hương để làm một bước tiến lên cho riêng mình
Thứ ba: Vì tương lai của chính mình cô ta đã không ngần ngại về VN phục vụ cho chế độ bạo tàn CSVN, và nỡ lòng giao con mình cho người nhà nuôi dưỡng. Phải hiểu rằng chức phận của người Mẹ thiêng liêng như thế nào. Cô ta không có điểm này.
Thứ tư: Vừa chia tay với người này là đã cặp tay với kẻ khác. Tương lai của cô này sẽ không khác gì với NCKD.
Chỉ những điểm riêng biệt bên trên đã đánh giá được giá trị của con người này rồi. Gần đây lại nghe tin Vân Sơn muốn ký hợp đồng với cô này để làm MC cho trung tâm Vân Sơn. Cô ta sẽ lại là một người truyền bá rộng rãi những từ ngữ của đỉnh cao trí tuệ vào cộng đồng người Việt hải ngoại nhanh chóng. Điều hay thì chưa thấy ở người này, nhưng điềm xấu thì đã phơi bày ngay rước mắt.
Buồn thay!!!!
|